Người dân Campuchia tổ chức lễ cầu mưa truyền thống

Đăng Thái/Theo Reuters 07:40, 22/05/2026

Ngày 21/5, hàng trăm người dân tại một ngôi làng ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã tham gia nghi lễ cầu mưa thường niên nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, hòa bình và cuộc sống sung túc. Đây là nghi lễ lâu đời gắn liền với đời sống nông nghiệp của người dân trước mùa gieo cấy lúa.

Nhiều thanh niên hóa trang thành các vị thần linh mà họ tôn thờ.
Nhiều thanh niên hóa trang thành các vị thần linh mà họ tôn thờ.

Trong lễ hội, nhiều người vẽ mặt, mặc trang phục truyền thống và nhảy múa theo tiếng trống Khmer rộn ràng và các nghi thức tâm linh đặc sắc. Nghi lễ kéo dài hai ngày này đã được người dân địa phương duy trì suốt hàng trăm năm, thường diễn ra vào đầu mùa mưa – thời điểm nông dân chuẩn bị xuống giống lúa, loại cây trồng cần lượng nước lớn.

Anh Yon Pheakdey, một người dân tham gia lễ hội, cho biết: Người dân ở đây hóa trang với khuôn mặt được vẽ như những người khổng lồ và mặc nhiều loại trang phục khác nhau, trong đó có cả trang phục các loài thú hoang dã, trông rất đẹp mắt. Sự kiện này khiến anh rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên tham gia.

“Tôi tham gia sự kiện này hằng năm để cầu nguyện với thần Ta Pring Kaek và mong có thêm nhiều mưa hơn, để những người nông dân như chúng tôi có thể trồng và thu hoạch được nhiều lúa hơn.” - Anh Sim Peo, chia sẻ.

Nhiều thanh niên hóa trang thành các vị thần linh mà họ tôn thờ, trong khi những người khác cưỡi ngựa hoặc đi xe máy diễu hành tới đền thờ thần Neak Ta Pring Kaek – vị thần bảo hộ của địa phương. Tại đền thờ, người dân thắp hương và dâng lễ vật gồm trái cây, thực phẩm, nước ngọt và rượu để cầu sức khỏe, bình an và mùa màng bội thu.

Người dân nhảy múa theo tiếng trống Khmer rộn ràng và các nghi thức tâm linh đặc sắc.
Người dân nhảy múa theo tiếng trống Khmer rộn ràng và các nghi thức tâm linh đặc sắc.

Chị Prem Phalla cầu mong thần linh ban cho người dân trong làng nhiều may mắn và thịnh vượng, đồng thời mong mọi người đều vượt qua bệnh tật và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Chúng tôi tổ chức nghi lễ này để dâng lễ vật lên thần ‘Ta Pring Kaek’, cầu mong mang lại may mắn và thịnh vượng cho dân làng, đồng thời mong có đủ mưa để người nông dân canh tác thuận lợi trong mùa mưa. Đây là một truyền thống đã tồn tại từ rất lâu đời.” – Ông Sean Theam, chia sẻ.

Theo người dân địa phương, trước đây nghi lễ này từng được tổ chức ở hầu hết các ngôi làng trên khắp Campuchia, tuy nhiên hiện nay đã trở nên ít phổ biến hơn. Campuchia hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp, với hơn 60% dân số sinh sống tại khu vực nông thôn.