Ferguson hả hê với chức vô địch sớm

14:24, 07/05/2007

Sau 4 năm mòn mỏi đợi chờ, chiếc vương miện của giải Ngoại hạng mới lại tìm về với sân Old Trafford. Và sự mừng rơn của vị HLV đã gắn bó với nơi đây 21 năm cũng là điều dễ hiểu.

Với việc Chelsea bị cầm hòa 1-1 trong trận đấu với Arsenal tối qua, MU đã trở thành đội vô địch tại Premiership mùa này, dù phía trước vẫn còn hai trận chưa đấu. "Đây quả là một ngày tuyệt vời đối với CLB và các CĐV", nhà cầm quân người Scotland phấn chấn.

"Chìa khóa dẫn đến thành công của chúng tôi hôm nay chính là một khởi đầu hoàn hảo. Có thể nói, một khi MU đã vươn lên dẫn đầu, thật khó để ai có thể tước đi vị trí đó của chúng tôi. Ngoại hạng là một giải đấu có tính cạnh tranh rất cao. Chúng tôi lại là một đội bóng lớn, nên áp lực rõ ràng là rất ghê gớm. Tuy nhiên, vượt trên tất cả chúng tôi đã đi được đến đích".

"Một phần quan trọng nữa làm nên thành công đó phải kể đến thái độ, sức mạnh và quyết tâm của các cầu thủ khi đội có những người bị chấn thương. Chúng tôi không có được một đội hình hùng hậu như Chelsea, nhưng vẫn biết cách vượt qua khó khăn bằng những gì đang còn trong tay và chính tôi phải ngả mũ trước các học trò của mình vì điều đó".

Theo Ferguson, chiến thắng ấn tượng mùa này cũng chính là nguồn động lực vô cùng lớn thôi thúc ông tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. "Sự mãnh liệt và hăng hái của đội hình mà tôi đang có mang lại cho tôi niềm hy vọng. Nên, tôi thấy chẳng việc gì phải từ bỏ cả. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi công việc hiện nay của mình. Không rõ là bao lâu, nhưng chắn chắc là tôi sẽ đi tiếp chặng đường phía trước và tôi thực sự hứng thú với điều đó".