Sau khi thực hiện ca phẫu thuật ghép gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe của cháu Giang Phú Thịnh, sinh năm 2021, trú tại tổ 6, phường Chùa Hang (TP. Thái Nguyên) hiện còn rất yếu.
Mới vào học được gần 1 tháng, nhưng gia đình hai anh em Bùi Trung Kiên và Bùi Trung Minh cùng học tại Trường Tiểu học số 2 Linh Sơn (T.P Thái Nguyên) đã phải chuẩn bị thu xếp đưa cả hai nhập viện chờ truyền máu. Kiên học lớp 5, còn Minh học lớp 3 đều là học sinh chăm ngoan, học giỏi, nhưng cả hai anh em đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
“Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay”, lời người còn nguyên giá trị. Có lẽ với ông Trần Quang Phòng, 55 tuổi, xóm Vải, xã Hoá Thượng (Đồng Hỷ) là người thấm thía nhất. Bởi từ 3 năm nay, mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều do vợ con giúp đỡ.
Những ngày này, trong căn nhà nhỏ hẹp của gia đình chị Đặng Thị Duyên, xóm Làng Hoèn, xã Phúc Chu (Định Hóa) luôn có người ra vào viếng thăm, chia sẻ, động viên. Sự ra đi đột ngột của anh Lý Văn Sử, chồng chị để lại nỗi đau, khoảng trống và gánh nặng quá lớn đối với chị và 4 đứa con thơ.
Vợ mất cuối năm 2020 vì căn bệnh ung thư quái ác. Giờ đây, hoàn cảnh của ba bố con ông Dương Văn Thành (sinh năm 1968) ở xóm Tân Mỹ 1, xã Tân Quang (T.P Sông Công) càng trở nên khó khăn hơn khi ông - trụ cột chính trong gia đình cũng lại bị mắc u não, không biết sống, chết ra sao. Gia đình ông đang rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm để vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Hồng (60 tuổi), ở xóm Hộ Sơn, xã Nam Tiến (T.X Phổ Yên). Sau khi con gái bà là chị Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1984) qua đời đã để lại cho bà hai đứa cháu nhỏ dại với những khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng.
Ở xóm Thẩm Rộc, xã Bình Yên (Định Hóa) khi nhắc đến hoàn cảnh của anh Ma Khắc Đề (sinh năm 1980), nạn nhân chất độc da cam nhiều người bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ. Căn bệnh suy thận kéo dài nhiều năm nay đã khiến bố con anh rơi vào cảnh nghèo túng. Anh bảo, nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mình có sức khỏe bình thường như bao người khác để lao động kiếm tiền nuôi con ăn học.
Nhiều năm qua, người dân xóm Huống, xã Thượng Đình (Phú Bình) đều cảm thương trước gia cảnh éo le của bà Hà Thị Lý. Ở tuổi 65, bà Lý vẫn hàng ngày tất bật, làm luôn chân luôn tay để chăm sóc con trai khuyết tật và người chồng ốm yếu.
Ngày 16-4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên tổ chức trao quà từ Chương trình “Con đường ước mơ Samsung” cho cháu Hoàng Dương Bảo Ngọc, ở xóm Gò Lá, xã Khôi Kỳ (Đại Từ).
Đó là niềm mong mỏi của gia đình ông Dương Như Lọc ở xóm Bồng Lai, xã Thượng Đình (Phú Bình) khi người con trai Dương Như Thạch (sinh năm 1988) đang bị hoại tử chòm xương đùi 2 bên, viêm cột sống dính khớp, được bệnh viện chỉ định phẫu thuật nhưng hiện nay gia đình chưa lo đủ kinh phí.