26 năm gieo mầm xanh, phủ xanh sa mạc

Yến Giang/Theo Reuters

Sau 26 năm xa cách, giáo viên người Mỹ Ronald Sakolsky đã trở lại Trung Quốc và gặp lại Yin Yuzhen, người phụ nữ nổi tiếng với nhiều năm trồng cây, chống sa mạc hóa tại Nội Mông. Cuộc gặp đánh dấu sự nối lại của một câu chuyện bắt đầu từ năm 1999, khi ông Sakolsky hỗ trợ tài chính cho sáng kiến trồng cây của bà Yin.

Giáo viên người Mỹ Ronald Sakolsky (giữa) gặp lại bà Yin Yuzhen, người dành nhiều năm trồng cây và chống sa mạc hóa tại Nội Mông, sau 26 năm xa cách.

Giáo viên người Mỹ Ronald Sakolsky (giữa) gặp lại bà Yin Yuzhen, người dành nhiều năm trồng cây và chống sa mạc hóa tại Nội Mông, sau 26 năm xa cách.

 

Năm 1999, ông Sakolsky đã quyên góp 5.000 USD để giúp bà Yin Yuzhen thực hiện kế hoạch trồng cây tại sa mạc Mu Us, Nội Mông. Những cây non được mua từ khoản tiền này đã phát triển qua nhiều năm. Đến nay, hơn 50.000 cây trưởng thành đang phủ xanh vùng đất từng khô cằn.

Khi ông Sakolsky xuất hiện tại sân bay ở thành phố Ordos, bà Yin đã chờ sẵn. Sau 26 năm, hai người cuối cùng cũng gặp lại nhau. Ông Sakolsky không giấu được sự xúc động và liên tục thốt lên: “Ôi Chúa ơi!”.

Nhớ lại hành trình của bà Yin, ông Sakolsky cho biết ông rất bất ngờ trước những gì bà đã làm được.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn tới Trung Quốc, bởi Trung Quốc đã làm rất nhiều điều cho tôi. Tôi không thể tin bà ấy đã phải bò ra khỏi cát. Điều đó cho thấy việc trồng những cái cây này có ý nghĩa với bà ấy đến mức nào. Đây thực sự là một điều kỳ diệu, nhưng câu chuyện cũng cho thấy con người ở những nền văn hóa khác nhau vẫn có thể giữ lời hứa”, ông Sakolsky nói.

Về phần mình, bà Yin Yuzhen bày tỏ niềm vui khi được gặp lại người bạn đã đồng hành với mình từ những ngày đầu của hành trình phủ xanh sa mạc.

“Tôi muốn nói với ông ấy: Anh đã trở lại. Tôi vẫn ở đây chờ anh. Chào mừng anh đến Trung Quốc, người anh em. Và khi ở đây, nhớ ăn nhiều nhé!”, bà Yin chia sẻ.

Theo ông Sakolsky, điều quan trọng là câu chuyện về hành trình của bà Yin đã được nhiều người biết đến. Ông cho rằng từ câu chuyện này, mọi người có thể tiếp tục chung tay góp sức để làm cho Trung Quốc ngày càng xanh đẹp hơn.

Sau cuộc hội ngộ, ông Sakolsky và bà Yin cùng đến hồ Wulanmulun, tại khu vực Kangbashi, thành phố Ordos, để ngắm cảnh về đêm.

Từ 5.000 USD được quyên góp cách đây 26 năm, những cây non đầu tiên đã lớn lên thành hơn 50.000 cây trưởng thành. Câu chuyện của ông Sakolsky và bà Yin không chỉ nói về nỗ lực chống sa mạc hóa, mà còn cho thấy một hành động sẻ chia có thể tạo ra những thay đổi kéo dài qua nhiều thế hệ.

Bình luận