
Bên trục quốc lộ số 3, xã Tích Lương (T.P Thái Nguyên) được ví như vạch nối giữa TP Thái Nguyên và T.X Sông Công. Một đầu là trung tâm kinh tế, văn hoá-xã hội đang bật dậy những tiềm năng; đầu còn lại là khu Công nghiệp Sông Công mở cửa chào đón các nhà đầu tư.
Sự sôi động của nền kinh tế thị trường, sự vận động của cách làm ăn mới-tất cả đều có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế, tinh thần của người dân xã Tích Lương.
Với số dân trên 14.000 người, thuộc hơn 2.000 hộ cùng đoàn kết sinh sống ở 12 xóm. Trong những năm gần đây, Tích Lương có nhiều đổi mới nhanh chóng về cơ sở vật chất, số hộ nghèo giảm nhanh, toàn xã còn 138 hộ nghèo, giảm hơn so với đầu năm 2006 là 110 hộ. Nhiều công trình phúc lợi được xây dựng bằng tiền đối ứng của nhân dân. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ngoài phát triển cây lương thực, hoa màu và chăn nuôi, các ngành nghề sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực CN-TTCN phát triển đã thu hút được nhiều nhân lực trên địa bàn. Năm gần đây, doanh thu từ lĩnh vực CN-TTCN đạt doanh số 10 tỷ đồng. Cùng đó, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư vốn tham gia các hoạt động dịch vụ như ăn uống, nhà trọ và buôn bán hàng hoá tổng hợp.
Ông Ngô Văn Hoà, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã tự hào: Mấu chốt để Tích Lương thành công trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo là ở sự đoàn kết của các đảng viên trong Đảng bộ. 16 chi bộ Đảng trực thuộc đều có nghị quyết hành động cụ thể cho từng tháng, quý, năm. Các đảng viên đều được phân công nhiệm vụ, ngoài công tác phụ chung, còn được phân công trực tiếp phụ trách cụm dân cư, cụ thể là việc vận động gia đình, họ mạc và hàng xóm chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Đảng viên Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã đưa chúng tôi đi trên con đường bê tông chạy qua xóm Ba Cống, để vào xóm Na Cớm thăm gia đình cụ Trần Thị Hoàn. Cụ Hoàn năm nay 104 tuổi, công dân cao tuổi nhất trong xã. Cụ người gốc Thanh Hoá, lên định cư tại Thái Nguyên từ năm 1969. Hằng ngày, cụ vẫn tích cực nhổ cỏ vườn, chăn gà giúp con cháu. Cơ ngơi của cụ là ngôi nhà 4 gian mái ngói, nền lát gạch hoa và 3 gian nhà ngang. Trong nhà, tiện nghi khá đầy đủ, hiện cụ đang sinh sống cùng người con trai út là ông Trần Ngọc Lĩnh. Cụ bảo: Ở Tích Lương gần 40 năm rồi, đổi mới nhiều đấy... Ngày xưa, vùng này hoang vu lắm, toàn cây cỏ thôi, đường đi lại lầy lội, cái ăn hằng ngày khó khăn...
Ông Lĩnh cho biết thêm: Bây giờ, làng trên, xóm dưới đều nhà xây thay nhà mái lá. Nhiều hộ xây được nhà đẹp như trên trung tâm thành phố... Tất nhiên, trong xã vẫn còn nhiều hộ chưa hết khó khăn. Như lời ông Hà thì nguyên nhân chủ yếu do số hộ đó thường có người ốm đau; rủi ro trong sản xuất và thiếu vốn đầu tư... Việc này, Hội Nông dân và các tổ chức đoàn thể của xã đã vào cuộc, như: Mở lớp tập huấn chuyển giao KHKT sản xuất mới cho nông dân; tín chấp với ngân hàng cho nông dân vay vốn; hướng dẫn cho nông dân cách đầu tư vốn vay sao cho đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Những diện tích đất không chủ động được nước tưới được chuyển đổi sang trồng cây hoa màu, nhiều diện tích đất đưa vào sản xuất vụ 3. Trong chăn nuôi cũng được chủ động hơn, tổng đàn gia súc, gia cầm được tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ.
Tích Lương, vùng đất đứng giữa 2 trung tâm kinh tế, văn hoá của tỉnh đang cựa mình thức dậy những tiềm năng. Ngày đất nước kháng chiến, vùng đất này có bao những người con ra trận, Mẹ Việt Nam Anh hùng-bà Lê Thị Chất (xóm Ba Cống) từng mòn mỏi chờ con... Để hôm nay, thế hệ con cháu nơi này phát huy truyền thống yêu nước, yêu lao động, cùng đoàn kết xây dựng quê hương Tích Lương ngày càng giàu đẹp.



