CN, 04/05/2025, 19:19

Đảng trong trái tim người lính Cụ Hồ

Sơn Lâm 18:00, 24/04/2025

Năm nay đã ở tuổi 72 nhưng ông Ngô Quang Tỵ, Bí thư Chi bộ xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên (TP. Sông Công) vẫn khỏe mạnh, hoạt bát. Từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại nhiều chiến trường ác liệt, gian khổ, gợi lại ký ức, người lính năm xưa rưng rưng: Trong quãng đời quân ngũ của mình, tôi nhớ nhất ngày được kết nạp vào Đảng. Đó là ngày 19/4/1975, trước 11 ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo TP. Sông Công tặng quà ông Ngô Quang Tỵ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo TP. Sông Công tặng quà ông Ngô Quang Tỵ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sinh năm 1953, lớn lên trong những năm chiến tranh ác liệt, đất nước bị chia cắt, ông Ngô Quang Tỵ sớm hiểu thế nào là khát vọng của độc lập, tự do. Tháng 5 năm 1972, khi vừa rời ghế Trường kỹ thuật xe máy thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, chàng thanh niên Ngô Quang Tỵ đã xung phong lên đường nhập ngũ với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ông Tỵ được biên chế vào Sư đoàn 316, hành quân sang nước bạn Lào thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Nhưng rồi, chiến sự ở miền Nam chuyển biến nhanh chóng, và mùa khô 1974 ông lại theo đơn vị tiến về Tây Nguyên, tham gia những trận đánh ác liệt tại Buôn Ma Thuột, nơi được coi là đòn quyết định, mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Nhắc nhớ kỷ niệm năm xưa, ông Tỵ bồi bồi: “Tôi nhớ nhất ngày được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là ngày 19/4/1975, chỉ sau 11 ngày trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Lễ kết nạp Đảng cho tôi diễn ra trong rừng sâu, không cờ, không hoa, không ảnh Bác, nhưng đầy thiêng liêng và niềm tự hào. Sau này, tôi đã làm bài thơ và được giới thiệu trên Báo Quân đội nhân dân:

"Mười chín tháng tư

Một chín bảy năm

Trước mặt chiến xa

Trên đầu đạn xé

Không cờ không hoa

Cũng không ảnh Bác

Tuyên thệ trước Đảng, mắt tôi lệ nhòa..."

Sau ngày vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Tỵ cùng đồng đội tiếp tục nhận lệnh hành quân cấp tốc vào huyện Trảng Bàng (nay là thị xã Trảng Bàng), tỉnh Tây Ninh, để tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của ông và đồng đội lúc bấy giờ là cắt đứt tuyến đường huyết mạch nối Tây Ninh với Sài Gòn, bao vây sư đoàn dù của địch. “Những tưởng trận chiến sẽ khốc liệt, thế nhưng địch buông súng đầu hàng nhanh chóng, quân đội của ta lúc bấy giờ thế trận như chẻ tre, còn địch thì đã thất thủ” - ông Tỵ chia sẻ.

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, ông Tỵ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại vùng biên giới tỉnh Lai Châu, sau đó phục viên vào năm 1983.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Sông Công (bên phải) tặng ông Ngô Quang Tỵ bức tranh mô phỏng chiếc xe tăng của Quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập.
Ông Ngô Mạnh Hùng (bên phải), Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Sông Công, tặng ông Ngô Quang Tỵ bức tranh mô phỏng chiếc xe tăng của Quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập.

Trở về địa phương, sức khỏe của ông Tỵ không còn tốt (bị nhiễm chất độc hoá học 41%) nhưng người lính ấy vẫn sáng ngời ý chí đảng viên và tinh thần người lính Cụ Hồ, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, làm tổ trưởng tổ an ninh, trưởng xóm, rồi giữ trọng trách Bí thư Chi bộ xóm Lý Nhân từ năm 2009 đến nay.

Trên cương vị người đứng đầu chi bộ, ông Tỵ luôn sát sao công việc và là người “truyền lửa” trong mọi phong trào tại địa phương. Đơn cử, về làm đường giao thông nông thôn. Năm 2.000, xóm Lý Nhân không có mét đường bê tông nào, ông Tỵ đã cùng tập thể chi bộ bàn bạc, vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp của để đổ bê tông và mở rộng đường. Nhờ tích cực xây dựng hạ tầng giao thông, đến nay, Lý Nhân có hơn 4,1km đường trục xóm, ngõ xóm được mở rộng và đổ bê tông phẳng phiu, đạt tỷ lệ trên 90%.

Mới đây, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp II - giai đoạn 2 được triển khai, nhiều hộ dân ở xóm Lý Nhân bị ảnh hưởng, băn khoăn trong việc di dời. Với sự thấu hiểu, ông Tỵ đã đến từng hộ gia đình tâm sự với lời lẽ mộc mạc: Chúng ta không thể cứ xoay quanh cây đỗ, cây lạc mãi mà phải đổi mới, phát triển công nghiệp để bứt phá, có như vậy thì quê hương mới phát triển được... Lời phân tích có lý, có tình của ông được các hộ có đất bị ảnh hưởng dần thông suốt, vì thế việc giải phóng mặt bằng ở xóm Lý Nhân được triển khai thuận lợi.

Ông Hoàng Văn Pha, Bí thư Đảng ủy xã Bá Xuyên, nhận xét: Ông Ngô Quang Tỵ là một bí thư chi bộ nhiệt tình, trách nhiệm, một đảng viên tận tuỵ, gương mẫu. Ông cũng là một trong 3 trường hợp tiêu biểu của địa phương được đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…