LTS: Sau 1954, miền Bắc bước vào xây dựng xã hội chủ nghĩa, dù bận nhiều việc nhưng Bác Hồ vẫn trở lại Thái Nguyên, động viên nhân dân hăng hái sản xuất chi viện cho miền Nam. Tác giả Ba Luận đã ghi lại lời kể xúc động của đồng chí Lê Đình Ninh, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên lao động Nhà máy điện Thái Nguyên, về 2 lần được gặp Bác trong những năm tháng ấy.
Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc (năm 1954), một số đơn vị bộ đội được chuyển ngành đi xây dựng kinh tế. Sáu đại đội được điều về xây dựng Nhà máy điện Thái Nguyên, chuẩn bị cho sự ra đời của Khu Gang thép. Tôi là một trong số các đồng chí trong sáu đại đội đó.
Sáng ấy, chúng tôi đang lấy cát sỏi ở sông Cầu, bỗng thấy xuất hiện một số đồng chí an ninh lên công trường. Chúng tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khoảng 8 giờ 30 phút, ba chiếc xe con tiến vào công trường rồi dừng lại. Từ trên chiếc xe thứ hai, một ông già nhanh nhẹn bước xuống, rồi cùng với một đồng chí đi về phía nhà ăn của công trường.
Bác Hồ! Bác Hồ! Bác! Bác thật rồi! Chúng tôi muốn hét to, muốn gọi Bác nhưng không nói được nên lời. Khi Bác quay ra, chúng tôi ùa theo. Đến sân bóng rổ thì mọi người đã vây kín quanh Bác. Bác dừng lại gật đầu mỉm cười rồi giơ tay chào. Các đồng chí bộ đội miền Nam chuyển ngành kính cẩn chào và tiến sát bên Bác. Bỗng Bác dừng lại, hỏi với giọng ấm và xúc động:
- Các chú về đây công tác gì?
Trong số mấy đồng chí bộ đội miền Nam gần Bác nhất, một đồng chí nhanh nhẹn trả lời:
- Thưa Bác! Chúng cháu là bộ đội chuyển ngành về xây dựng Nhà máy điện Thái Nguyên ạ.
- Các chú có thắc mắc gì không?
Số đông trả lời: - Thưa Bác, không ạ!
Bỗng một đồng chí bộ đội da ngăm đen vì sạm nắng đứng lên:
- Thưa Bác, chúng cháu về xây dựng nhà máy, nhưng toàn phải đi lấy cát sỏi thôi ạ.
Bác cười, giải thích: - Các chú muốn học, muốn làm việc ở nhà máy điện thì các chú phải xây dựng. Muốn xây dựng thì phải có cát sỏi. Vì vậy lấy cát sỏi là rất cần. Bác mong các chú hãy làm tốt hơn nữa!
Mọi người vỗ tay hoan hô rất to. Bác tạm biệt chúng tôi rồi lên xe đi thăm các cháu ở Trường Thiếu nhi vùng cao. Chúng tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo Bác cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
Lần thứ hai, Bác chính thức lên thăm nhà máy chúng tôi vào khoảng 8 giờ sáng ngày 1/1/1964.
Buổi sáng ấy đẹp trời, nắng nhạt. Gió từ mặt sông Cầu thổi lên làm dạt dào những vạt lá ngô non. Đối với những người công nhân chúng tôi, đó là một buổi sáng đã đi vào lịch sử của Nhà máy và để lại trong lòng chúng tôi những kỷ niệm thiêng liêng nhất của cuộc đời.
Cùng đi với Bác hôm đó có đồng chí Nguyễn Chí Thanh, đồng chí Đinh Đức Thiện - Giám đốc Công ty Gang thép. Phía Nhà máy được cử ra đón Bác có đồng chí Đài - Giám đốc, đồng chí Bằng – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Châu - Phó Giám đốc, đồng chí Đạt - Thư ký Công đoàn, một số đồng chí trưởng, phó phòng ban và tôi - Bí thư Đoàn Thanh niên Lao động.
Chúng tôi đón Bác, mặc dù được biết trước nhưng lòng rất hồi hộp. Chiếc xe con đưa Bác tới vườn hoa tròn trước cửa Nhà máy rồi dừng lại. Bác nhanh nhẹn bước xuống. Các đồng chí mời Bác vào căn phòng. Sau đó đồng chí Đài thay mặt Nhà máy báo cáo với Bác về tình hình sản xuất.
Bác hỏi: - Nhà máy trong sản xuất có khó khăn gì? Đời sống của cán bộ, công nhân có khó khăn gì?
Đồng chí Đài báo cáo với Bác tình hình sản xuất, đời sống của công nhân đều tốt và ổn định. Nghe xong, Bác tặng tấm ảnh kỷ niệm cho Nhà máy.
Đồng chí Đài dẫn Bác vào thẳm phân xưởng vận hành lò, phân xưởng vận hành máy, nhà điều khiển trung tâm rồi xuống tầng bơm nước cấp. Đến phân xưởng nào Bác cũng hỏi và động viên anh em công nhân.
Bác đứng nói chuyện với anh em công nhân ở vườn hoa và chụp ảnh lưu niệm. Sau đó Bác tạm biệt Nhà máy để về dự mít tinh với nhân dân thành phố tại sân vận động Thái Nguyên.
Chiếc xe của Bác từ từ ra khỏi cổng Nhà máy. Xe Bác đi rồi mà lòng chúng tôi vẫn còn bồi hồi xúc động. Trước khi Bác đến, chúng tôi rất hồi hộp, rất nóng ruột, chỉ mong sớm được thấy Bác. Lúc Bác đến rồi, được gặp Bác rồi, chúng tôi lại muốn thời gian đi chậm lại để được gần Bác lâu hơn, để được sống trong tình thương yêu của Bác nhiều hơn.







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin