
Mặc dù bản tin Dự báo thời tiết sáng nay (12/1), nền nhiệt độ chung của Thái Nguyên là 8,2 độ C, cái lạnh như thấu xương thịt mỗi người, thế nhưng khi hoà cùng dòng người trên các trục đường của tỉnh, chúng tôi cảm thấy như ấm áp hơn bởi màu đỏ thắm của những lá Quốc kỳ tung bay trên nóc trụ sở các toà nhà làm việc, từng con phố, ngõ xóm, đường làng, mỗi nếp nhà để chào đón sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đó là khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Từ 6h, nhiều gia đình đã mở tivi, đài để theo dõi các phản ánh của phóng viên và cũng là để chờ đến giờ truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt
Mặc dù 8h Đại hội mới chính thức khai mạc, nhưng 7h30’ các bác trong Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã có mặt tại nhà bác Nguyễn Văn Lạc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ở phường Hoàng Văn Thụ (T.P Thái Nguyên) để cùng nhau theo dõi diễn biến của Đại hội. Mặc dù thời tiết buổi sáng rất lạnh, các bác phần lớn tuổi đã ngoài 70, song nhiệt huyết của những đảng viên trong các bác như được hâm nóng lên bởi không khí của Đại hội. Vừa theo dõi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành TW khoá X về các văn kiện đại hội XI của Đảng trên truyền hình, bác Nguyễn Văn Lạc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tâm sự với chúng tôi: Những ngày qua, tất cả các thành viên trong Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đều dõi theo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Trước đó, mỗi một thành viên trong Câu lạc bộ đều đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội. Chúng tôi rất vui mừng vì đánh giá trong dự thảo văn kiện rất sát với tình hình thực tế, đã rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo đất nước, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, thiếu xót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào Đại hội lần này sẽ xây dựng được những hướng đi mạnh mẽ, xây dựng đất nước ta giàu mạnh hơn. Phiên khai mạc Đại hội hôm nay được tổ chức rất hoành tráng. Tôi rất cảm động khi thấy ngoài những đại biểu được bầu dự Đại hội còn có sự hiện diện của các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước… điều đó thể hiện tình cảm có trước có sau của Đảng ta.
Còn đối với bác Nguyễn Văn Nhỡ, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ, năm nay đã 83 tuổi đời, 60 năm tuổi Đảng thì ngày khai mạc Đại hội Đảng như góp phần tăng thêm sự nhiệt huyết của người đảng viên cộng sản. Bác Nhỡ tâm sự: Tôi theo dõi rất nhiều đại hội Đảng, từ Đại hội III, Đại hội VI, Đại hội X và lần này là Đại hội XI, mỗi đại hội là một mốc son đánh dấu bước phát triển không ngừng của Đảng ta. Đại hội X đánh dấu những thành tựu to lớn của đất nước sau 20 năm đổi mới. Trước thềm Đại hội XI, tôi đã nghiên cứu kỹ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, Báo cáo chính trị của BCH trung ương khoá X trình Đại hội XI; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2010-2020, tôi tin tưởng Đại hội lần này sẽ quyết đáp nhiều vấn đề để hoạch định đường hướng đưa đất nước ta tiếp tục có những bước tiến vững chắc, sánh vai với các nước trên thế giới. Qua theo dõi tôi cũng mong muốn 21 đại biểu chính thức dự Đại hội của đoàn Thái Nguyên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ đóng góp vào thành công của Đại hội. Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tin tưởng vào các đồng chí.
Niềm tin, sự kỳ vọng của bác Nhỡ cũng là niềm tin, sự tin tưởng của hơn 7 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cũng như của hơn 3,6 triệu đảng viên trên mảnh đất hình chữ S thân thương gửi tới Đại hội, gửi tới Đảng – người chèo lái con thuyền đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt chiều dài lịch sử phát triển 81 năm qua.
Những con đường rực rỡ băng zôn, khẩu hiệu đưa chúng tôi đến huyện cửa ngõ phía Bắc của tỉnh - Đồng Hỷ. Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón một mùa xuân mới, mặc dù công việc cuối năm khá bận rộn song chị Vũ Thị Thương Huyền, Phó Chủ tịch thị trấn Sông Cầu vẫn dành thời gian để theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hỏi về tâm tư của chị hướng về Đại hội, chị chân thành: Là một cán bộ, đảng viên tôi luôn có một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua theo dõi các cuộc họp trước thềm Đại hội và phiên khai mạc hôm nay, tôi nghĩ rằng với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, Đại hội sẽ hoạch định, xây dựng nghị quyết thiết thực với đời sống của nhân dân, để các cấp chính quyền bám sát vào những định hướng lớn, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.
Với giảng viên đại học, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Nguyễn Hữu Toàn thì điều mong muốn lớn nhất ở Đại hội là mở ra hướng đi mới, đưa đất nước vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội. Được biết, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đoàn trường đã phối hợp với Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức chương trình văn hoá, văn nghệ với chủ đề "Tiến bước dưới cờ Đảng". Đêm nhạc đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, giảng viên tham gia. Qua đó, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của toàn Trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Trên đường trở về Toà soạn, chúng tôi nghe tiếng hát trầm ấm của tốp ca nam nữ trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem lại tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời…" mà thấy lòng thêm vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn khi có Đảng dẫn lối chỉ đường.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)



