Trong lòng bàn tay của người phụ nữ ấy là những búp chè móng rồng còn tươi nguyên. Tất cả được hái từ quần thể chè cổ thụ khoảng 200 năm tuổi ở sườn Đông của dãy núi Tam Đảo.
Vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc được sinh ra tại thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, TP. Phổ Yên trước đây, nay là tổ dân phố Hòa Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
Mùa lễ hội ngoài ý nghĩa vãn cảnh, vui xuân còn là dịp để cộng đồng kết nối cội nguồn, tri ân tiền nhân. Đó cũng là cơ hội quan trọng để đồng bào gìn giữ, trao truyền những giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc mình cho thế hệ mai sau.
Hơn ba thập niên gắn bó với hát then, đàn tính, Nghệ nhân ưu tú Mã Văn Trực đã miệt mài thực hành, truyền dạy, góp phần gìn giữ hồn cốt văn hóa Tày, Nùng.
Đây là chủ đề của Hội xuân do UBND xã Hiệp Lực tổ chức ngày 24-2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Dự Lễ khai mạc có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin