Tẩn Lượt vượt khó bước vào năm học mới

Thu Giang 14:49, 09/09/2025

Tháng 5-2025, trận lũ quét bất ngờ tràn qua thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên, khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Nhưng, bằng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự chung tay của cộng đồng, Tẩn Lượt đã khoác lên mình diện mạo mới. Trong không khí ấy, cô và trò nơi đây phấn khởi bước vào năm học 2025-2026, với niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Niềm vui bên đồ chơi mới của học sinh trường Mầm non Đồng Phúc
Niềm vui bên đồ chơi mới của học sinh Trường Mầm non Đồng Phúc.

Trở lại thôn Tẩn Lượt khi năm học mới vừa bắt đầu, chúng tôi được người dân kể lại khung cảnh tan hoang sau lũ. Những ngày cuối tháng 5, cả thôn đầy bùn đất, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, tài sản của nhiều gia đình mất theo dòng nước. Chị Nông Thị Sên, một người dân trong thôn, nhớ lại: Sau lũ, gia đình chỉ còn lại vài bộ quần áo, nhà cửa ngập bùn, sách vở và đồ dùng của các con bị cuốn trôi. 

Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả. Đường vào thôn được san gạt, hàng chục căn nhà được sửa chữa, nhiều ngôi nhà mới được dựng lên; các công trình dân sinh như đường, cầu, hệ thống nước sinh hoạt cũng dần được khôi phục. Đời sống của người dân từng bước ổn định.

Gia đình chị Dương Thị Liên là một trong số ít hộ dân ở Tẩn Lượt không bị ảnh hưởng nhiều bởi trận lũ. Năm học này, gia đình chị có hai con đến trường: một cháu học lớp 2, một cháu học lớp 6. Chị Liên chia sẻ: Sau thiên tai, các cấp chính quyền đã sửa sang lại con đường, bây giờ đưa con đi học cũng dễ hơn.

Sau những tháng ngày gian khó, cuộc sống của người dân ở Tẩn Lượt đang dần ổn định. Các bậc phụ huynh háo hức sắm cho con bộ quần áo mới, cặp sách, bút vở. Anh Hà Văn Sơn cho biết: Năm học này con tôi một đứa vào lớp 1, một đứa học lớp 3 tuổi. Tôi đã sắm lại sách vở, quần áo cho các con.

Làm
Lớp học sạch sẽ đón các em nhỏ ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Trường Mầm non Đồng Phúc nằm ở trung tâm thôn Tẩn Lượt. Con đường dẫn lên trường khá dốc, quanh co. Trường có gần 40 gia đình học sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, trong đó trên 30 em thuộc thôn Tẩn Lượt. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, cộng đồng, cùng sự tận tâm của giáo viên và phụ huynh, năm học mới 2025-2026, các em được đến lớp trong điều kiện đầy đủ, chu đáo. Điểm trường đã được sơn sửa tường; những góc học tập được tô điểm bằng tranh ảnh, đồ chơi; sân trường đã rực rỡ với vườn hoa mới trồng. Tất cả như khoác lên ngôi trường diện mạo mới và đầy sức sống.

Cô giáo Phùng Thị Lim, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Phúc, chia sẻ: Trong trận lũ vừa qua, trường có ba cô giáo ở trọ bị lũ cuốn trôi hết đồ đạc. Đến nay, đời sống của các cô giáo này đã dần ổn định, các điểm trường cũng khắc phục khó khăn và đi vào nền nếp. Dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng với sự quan tâm của chính quyền, đồng lòng của toàn thể nhà trường, sự sẻ chia của cộng đồng và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, năm học này nhà trường sẽ đạt kết quả cao trên tất cả các mặt.

Chỉ ít tháng sau trận lũ quét lịch sử, Trường Mầm non Đồng Phúc đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ sự chung tay của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương, ngay từ những ngày đầu năm học, các em học sinh đã đến lớp đông đủ trong môi trường học tập an toàn, thân thiện.