Hành trình làm chiến sĩ của bé

Hải Yến 10:43, 23/12/2025

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025,) những ngày qua, nhiều trường học đã có hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của quân đội. Đây là hoạt động ngoại khóa để các em học sinh được trải nghiệm những hoạt động, công việc của các chú "bộ đội Cụ Hồ".

Học sinh Trường Mầm non Sông Cầu (phường Bắc Kạn) tái hiện hoạt dộng dã ngoại của các chiến sĩ.
Học sinh Trường Mầm non Sông Cầu (phường Bắc Kạn) tái hiện hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập.

Tái hiện lịch sử

Dư âm dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) vẫn còn kéo dài đến ngày hôm nay khi Trường Mầm non Sông Cầu (phường Bắc Kạn) tổ chức tái hiện hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập với sự tham gia của các cô giáo và học sinh, tạo nên khoảnh khắc xúc động, giàu ý nghĩa giáo dục. Hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 được tái hiện sinh động, góp phần tôn vinh trang sử hào hùng của dân tộc, lan tỏa thông điệp về hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước.

Được tham gia hoạt động ý nghĩa này, em Lê Hồng Quang, học sinh lớp mẫu giáo 4, hồn nhiên chia sẻ: Con rất vui và tự hào vì xe tăng của các chú bộ đội đã giúp đất nước mình có được hòa bình.

Cùng với đó, hơn 360 học sinh, giáo viên Trường Mầm non Sông Cầu trong bộ quân phục nhỏ xinh, những “chú bộ đội nhí” hành quân, tái hiện lại hình ảnh chiến tranh năm xưa một cách nghiêm túc, chân thật nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Các con được tự tay làm cơm nắm, rang lạc, giã muối vừng, ăn bữa cơm kiểu quân đội, được cảm nhận phần nào sự giản dị, thiếu thốn nhưng ấm áp tình đồng đội.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Thùy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sông Cầu cho biết: Qua từng hoạt động nhỏ, các con hiểu lịch sử bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm, điều mà sách vở khó có thể mang lại trọn vẹn. Nhìn ánh mắt các con sáng lên sự tò mò, tập trung và tự hào chúng tôi cảm thấy hoạt động ngoại khóa của nhà trường đã thành công.

Gieo mầm tương lai

hoạt động trải nghiệm “Bé làm chiến sĩ tí hon” của Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đức Xuân) được phụ huynh đánh giá cao.
Hoạt động trải nghiệm “Bé làm chiến sĩ tí hon” của Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai.

Tại Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đức Xuân), Nhà trường đã tổ chức Ngày hội với chủ đề “Bé làm chiến sĩ tí hon”, tạo nên một sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho trẻ mầm non. Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để các cô và trò cùng ôn lại lịch sử vẻ vang, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống của đội quân cách mạng Việt Nam. Trong không khí rộn ràng, háo hức, các bé hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm phong phú, vừa vui chơi, vận động, vừa học hỏi những kỹ năng mới và lưu giữ những kỷ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, cô giáo Dịp Thị Huyền Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: Thông qua Ngày hội “Bé làm chiến sĩ tí hon”, nhà trường mong muốn gieo vào tâm hồn trẻ những hạt mầm đầu tiên về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, biết yêu thương và sẻ chia, để các con lớn lên trong niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Những ngày này, nhiều trường học từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức các hoạt động ý nghĩa như nói chuyện với các cựu chiến bình, cán bộ chiến sĩ, tham quan bảo tàng, thăm doanh trại quân đội… Từ những trải nghiệm trực quan, sinh động học sinh được hiểu rõ hơn về lịch sử, biết trân trọng những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết, dũng cảm ngay từ tuổi nhỏ.