Con đường dẫn vào Trường Tiểu học Thần Sa, xã Thần Sa uốn lượn giữa những dãy núi đá và màu xanh của rừng. Ngôi trường vùng cao hiện ra giản dị nhưng gọn gàng, ấm áp. Bước qua cổng trường, điều gây ấn tượng với chúng tôi không chỉ là tiếng cười nói rộn ràng của học sinh giờ ra chơi, mà còn là những góc sân được chăm chút với nhiều công trình nhỏ mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử.
![]() |
| Học sinh Trường Tiểu học Thần Sa học về văn hóa trà trong giờ Giáo dục địa phương. |
Ngay khi bước vào sân trường, hai cột mốc mô phỏng cột mốc chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được đặt trang trọng. Dưới nắng vùng cao, màu sơn đỏ - trắng cùng dòng chữ xanh dương nổi bật khiến công trình nhỏ ấy trở thành điểm dừng chân quen thuộc của học sinh.
Cô giáo Đinh Thị Kiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thần Sa, cho biết: Hai mô hình cột mốc này được nhà trường xây dựng từ năm 2021. Dù tỷ lệ, kích thước không tương đương với cột mốc chủ quyền đặt trên các đảo, nhưng vẫn thể hiện đầy đủ thông tin cơ bản về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Theo cô giáo Đinh Thị Kiều, để bảo đảm độ bền và tính thẩm mỹ, hai cột mốc được xây dựng từ kết cấu bê tông cốt thép, kết hợp hợp kim và một số vật liệu tổng hợp. Nhờ vậy, công trình có độ vững chắc, chịu được thời tiết vùng núi, đồng thời giữ được màu sắc, hình khối đặc trưng của cột mốc chủ quyền ngoài thực địa. Những chi tiết chữ và ký hiệu trên cột mốc cũng được thiết kế rõ ràng, giúp học sinh dễ quan sát và ghi nhớ. Hai mô hình này không chỉ để trang trí mà còn là cách để đưa câu chuyện về biển đảo Tổ quốc đến gần hơn với học sinh vùng núi.
Trong giờ ra chơi, chúng tôi bắt gặp nhiều em học sinh đứng trước cột mốc và say sưa trò chuyện. Khi được hỏi, các em chia sẻ rằng từ khi sân trường có hai cột mốc, các em thường tìm đọc thông tin và hỏi thêm thầy cô để hiểu rõ hơn. Nhờ vậy, các em biết Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo của Việt Nam trên Biển Đông, có vị trí rất quan trọng đối với chủ quyền của đất nước. Với các em, hai cột mốc ấy giống như một “góc biển đảo” ngay giữa sân trường.
![]() |
| Giờ học ngoại khoá của cô và trò Trường Tiểu học Thần Sa. |
Không chỉ có câu chuyện về biển đảo, một góc sân khác của trường lại mang dấu ấn rất riêng của Thái Nguyên - không gian văn hóa trà. Những bộ ấm pha trà đặt ngay ngắn trên những chiếc bàn tre trúc, bảng thông tin giới thiệu về cây chè cùng một số vật dụng gắn với nghề làm chè được bố trí gọn gàng, sinh động. Ở đó, học sinh được thầy cô giáo kể cho nghe về cây chè - niềm tự hào của vùng đất Thái Nguyên, về cách người dân trồng, chăm sóc và chế biến để tạo nên những búp trà thơm.
Đi giữa sân trường nhỏ nơi vùng cao Thần Sa, dễ nhận ra rằng mỗi góc cảnh quan đều được tạo dựng với một ý nghĩa riêng. Không chỉ làm đẹp môi trường học tập, những công trình ấy còn mở ra những “bài học ngoài lớp học”, giúp học sinh tiếp cận lịch sử, văn hóa bằng những hình ảnh gần gũi và trực quan.
Có lẽ vì thế mà với học sinh nơi đây, sân trường không chỉ là nơi vui chơi sau giờ học. Đó còn là nơi các em hiểu thêm về quê hương, đất nước - từ màu xanh của cây chè Thái Nguyên cho đến những cột mốc nhỏ gợi nhớ về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ở một ngôi trường vùng cao như Thần Sa, những bài học ấy lặng lẽ lớn lên cùng từng bước chân các em nhỏ mỗi ngày đến lớp...









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin