Mỗi độ thu về, khúc sông Cầu chảy qua đình Đông (xóm Hà Châu, xã Điềm Thụy, Thái Nguyên) lại rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo và những nhịp chải dồn dập. Lệ bơi chải đình Đông từng bị gián đoạn hàng chục năm đã được khôi phục và duy trì. Giữa dòng sông Cầu, những nhịp chải hôm nay đang nối quá khứ với hiện tại, làm nên một ngày hội giàu bản sắc.

Hai đội chải bước vào cuộc tranh tài trên sông Cầu, mỗi đội gồm 14 thành viên.

Các thành viên phối hợp nhịp nhàng, dồn sức đưa thuyền tiến nhanh về phía trước.

Những nhịp chải mạnh mẽ khuấy động mặt sông Cầu trong tiếng reo hò của đông đảo khán giả.

Một đội chải tăng tốc trên đường đua dài 1.200m từ khu vực bến Kè đến cửa đình Đông.

Hai thuyền chải tạo nên những đường nước mạnh mẽ trong cuộc đua đầy quyết liệt.

Niềm vui của các tay chải sau khi hoàn thành phần thi.

Đội Đồng Vân và các cổ động viên ăn mừng giải Nhất.

Các vận động viên trở về bờ trong sự chào đón của cổ động viên.


