Những ngày này, nhiều chuyến xe chở hoa, cây cảnh ở các tỉnh, thành trong cả nước đã nối nhau đổ về trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Trên các tuyến đường quen sắc hoa như: Thanh Niên, Đội Cấn, Bến Oánh, Hùng Vương… hoạt động buôn bán hoa phục vụ ngày Tết đã rất nhộn nhịp.
![]() |
| Một trong những cây bưởi “khủng” đang được bày bán tại khu vực chân cầu Bến Tượng. |
Dọc đường Thanh Niên, nơi được xem là “thủ phủ” bán hoa quanh năm, không khí năm nay sôi động sớm hơn thường lệ. Hơn 50 quầy hàng đã kín hoa tươi, cây cảnh đủ loại. Bà Lăng Thị Loan, ở xóm Tân Đức, xã Tân Cương, chủ một cửa hàng hoa lớn đầu đường Thanh Niên, vừa xếp lại những chậu cẩm tú cầu Đà Lạt, vừa chia sẻ: Năm nay hoa đẹp, nhiều loại hơn. Nhà tôi nhập thêm một số dòng hoa mới để thăm dò thị trường.
Theo bà Lăng Thị Loan, hoa cẩm tú cầu được bán với giá khoảng 200 nghìn đồng/chậu. Đào đông đỏ, một loại hoa nhập khẩu đang được ưa chuộng, có giá từ 1,2-1,5 triệu đồng/chậu, tùy kích thước. Ngoài ra còn có hoa trà, hoa hồng, đồng tiền, thược dược, violet, cúc, cúc mâm xôi… giá dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/chậu.
Dưới góc nhìn của những người trực tiếp buôn bán, thị trường hoa Tết năm nay mang hai gam màu đan xen. Hoa nhiều, chủng loại phong phú, từ truyền thống đến nhập khẩu, tạo nên không khí rộn ràng ngay từ đầu vụ. Nhưng sự tấp nập ấy đi kèm những phép tính dè chừng của tiểu thương: sau thiên tai, lũ lụt, mặt bằng bị thu hẹp, sức mua vẫn là ẩn số.
Năm 2025, do ảnh hưởng của bão lũ, nhiều làng hoa, cây cảnh tại Thái Nguyên bị ngập nặng, thiệt hại gần như mất trắng. Nguồn cung tại chỗ thiếu hụt, hoa bán trên thị trường chủ yếu nhập từ các tỉnh khác về. Anh Vũ Văn Hòa, ở xã Vũ Lễ (tỉnh Lạng Sơn), đang chuẩn bị đưa khoảng 100 cây đào Thất thốn và 50 cây nhất chi mai xuống Thái Nguyên bán Tết. “Dù hơi mạo hiểm, nhưng năm nay nhiều làng đào ở Thái Nguyên bị thiệt hại vì lụt, tôi nghĩ giá sẽ cao hơn”- anh Vũ Văn Hòa, chia sẻ.
Tuy nhiên, điều khiến anh Vũ Văn Hòa lo nhất không phải là giá bán mà là mặt bằng trưng bày. Những tuyến phố từng được xem là “điểm vàng” bán hoa Tết, như: Nguyễn Du, Hùng Vương, Nha Trang hiện công trình lớn đang thi công, khiến chỗ bán hàng khó khăn hơn. Theo anh Hòa, đào Thất thốn vốn kén người chơi, giá cao, lại cần không gian trưng bày phù hợp. Nếu không tìm được điểm bán thuận lợi, việc đưa số lượng lớn hoa quý xuống tới khu vực này có thể trở thành một "canh bạc" nhiều rủi ro...
Trên đường Đội Cấn, chị Phạm Thị Tuyền, người có hơn 20 năm bán hoa Tết, chủ cửa hàng hoa lớn nhất tuyến đường, đang tất bật kiểm lại từng lô hàng. Năm nay, cửa hàng của chị Tuyền tập trung nhiều vào các dòng hoa nhập khẩu như mộc lan, mận lai lê, tuyết mai. Tùy dáng, thế những cành mộc lan cao từ 2-3 mét, hoa lớn, hương thơm nhẹ, được bán với giá khoảng 1-3 triệu đồng/cành. Mận lai lê có mức giá mềm hơn, dao động từ 500 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng/cành.
![]() |
| Chị Phạm Thị Tuyền đang tưới dưỡng những cành mộc lan. |
Theo chị Phạm Thị Tuyền, nguồn hàng năm nay khá dồi dào, giá giảm khoảng 30% so với trước, nên chị mạnh dạn nhập số lượng lớn, với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Chị Tuyền cũng cho rằng, trận lụt vừa qua ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế chung, sức mua có thể giảm, trong khi phần lớn tiểu thương đều phải bỏ ra khoản vốn lớn cho một mùa hoa ngắn ngủi. “Có năm hoa bán rất chạy từ 20 đến 26 Tết. Nhưng cũng có năm đến 29, 30 Tết hoa bỗng đổ về ồ ạt, phải hạ giá bán mà vẫn ế” - chị Phạm Thị Tuyền, cho biết.
Dưới chân cầu Bến Tượng, anh Hoàng Xuân Thế (phường Linh Sơn) đang trưng bày hàng chục gốc quất và bưởi cảnh đủ kích cỡ. Hơn 10 năm gắn bó với nghề buôn quất, bưởi Tết, anh Thế cho biết năm nay lượng hàng đưa ra thị trường ít hơn mọi năm. “Lụt lội, kinh tế khó, người chơi có thể giảm” - anh Hoàng Xuân Thế nhận định.
Quất cảnh có nhiều phân khúc: loại để bàn giá khoảng 300 nghìn đồng/cây; các chậu quất cỡ lớn phổ biến từ 6-8 triệu đồng/cây. Bưởi cảnh đa dạng hơn, cây nhỏ giá khoảng 2 triệu đồng đến những cây lớn, thế đẹp, giá từ 20-35 triệu đồng/cây.
Một cây bưởi cao gần 4m, trồng trong chậu đường kính 1,8m, có khoảng 200 quả, được anh Hoàng Xuân Thế định giá 35 triệu đồng. Tuy nhiên, theo anh thì chi phí chăm sóc, ghép quả... cho cây này đã lên tới gần 15 -16 triệu đồng. Chưa kể chi phí vận chuyển mỗi chuyến xe cẩu từ Văn Giang (Hưng Yên) lên Thái Nguyên chở được 4 cây bưởi lớn, tốn khoảng 5 triệu đồng. Riêng 20 cây bưởi to anh đang bán đã mất khoảng 25 triệu đồng tiền cẩu và vận chuyển, chưa tính rủi ro rụng quả, giảm giá trị cây. Anh Hoàng Xuân Thế, chia sẻ: “Bán quất, bưởi giống như đi câu, không bán hết là lỗ nặng”.
Dạo một vòng thị trường hoa Tết Thái Nguyên những ngày này, có thể thấy một bức tranh nhiều gam màu sắc hoa rực rỡ, chủng loại phong phú, người bán tấp nập, nhưng phía sau đó là không ít toan tính, lo lắng của tiểu thương. Từ người buôn hoa cắt cành, hoa chậu đến các hộ trồng và kinh doanh cây quất, bưởi, tất cả đều dồn kỳ vọng vào thị trường Tết.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin