Sinh ra bên hồ Ba Bể, Cô gái Đồng Thị Hòa, 31 tuổi, người Tày ở bản Cám, xã Ba Bể, hiện là hướng dẫn viên của Hợp tác xã Du lịch sinh thái Ba Bể. Hòa từng đi làm nhiều nghề khác nhau. Nhưng rồi nỗi nhớ bản làng, nhớ điệu Then đã đưa cô quay trở về quê hương để gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch.
![]() |
| Nâng cây đàn tính, hòa thường hát Then cho du khách trong những chuyến hành trình. |
Mỗi sáng, khi sương còn phủ mặt hồ, Hòa đã có mặt ở bến thuyền đón khách. Nếu du khách muốn tìm hiểu văn hóa bản địa hay nghe hát Then, hát lượn, cô sẽ theo thuyền đồng hành suốt hành trình.
Hòa bảo, cô yêu điệu Then từ nhỏ và muốn gắn bó với nơi mình sinh ra. Cô mong du khách đến Ba Bể không chỉ say mê cảnh sắc non nước, mà còn cảm nhận được nét đẹp văn hóa của người Tày qua những câu chuyện, điệu hát và nếp sống bản địa. Vì thế, ngày nào Hòa cũng ra bến thuyền từ sớm để đón khách. Nếu du khách có nhu cầu thuê hướng dẫn viên hay muốn nghe hát Then, hát lượn, đàn Tính cô sẽ theo thuyền đồng hành suốt chuyến đi.
Giữa mênh mang non nước, lời Then, tiếng đàn Tính hòa cùng tiếng mái chèo khiến chuyến đi thêm thi vị. Với Hòa, hướng dẫn viên không chỉ là người thuyết minh mà còn là người giữ gìn bản sắc Tày qua những câu chuyện về hồ Ba Bể, mùa hội xuân, đời sống bản địa và ý nghĩa nhân văn trong các làn điệu Then cổ.
Vừa qua, Hòa giành giải Ba tại Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2026. Nhắc đến thành tích ấy, cô chỉ cười hiền: Điều quý nhất là sau mỗi chuyến đi mình học thêm được nhiều điều và tự tin hơn.
Điều Hòa đau đáu là giữ vẻ đẹp nguyên sơ của hồ Ba Bể. Trong mỗi chuyến đi, cô luôn nhắc du khách không xả rác xuống hồ và vận động bà con cùng gìn giữ môi trường. Với cô gái Tày ấy, mỗi chuyến thuyền, mỗi lời Then cất lên cũng là một cách giữ hồn Ba Bể hôm nay.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin