
Em về Thái Nguyên khi mùa thu vừa chớm
hỏi hồ Vai Miếu trăng có còn soi
Khuôn Tát chờ ai mà bảy tầng thao thức…
Em về chân trần nhẹ trên cỏ mượt
đồi suối khỏa thân dưới tán rừng già
ai khắc vách núi một lời hò hẹn
từng bậc, từng bậc, óng vàng từng bậc
nương hẹn ngày mai chở lúa thơm về
ong còn say mật bông trà tinh khiết
anh có còn say mưa ngọt trinh nguyên.
anh có còn say trăng non Khuôn Mánh
Em về một chiều mùa thu giấu mặt
từng búp trà tơ hứa mai ngọt ngào
người ở lại ôm nhịp thời gian cũ
Định Hóa ngút ngàn sương trắng giăng
Vị chát dịu đầu môi chưa kịp thấm
thung lũng tràn sương đã ngập hoa vàng
em như bản làng, như nương ngô, như mùi hương cốm non, rừng cọ…
bình yên đón nắng thu sang.
11/8/2026
