Giữa lúc lũ lụt cực đoan bất ngờ nhấn chìm thị trấn Trishuli của Nepal, một Hiệu trưởng đã kịp thời sơ tán khoảng 1.600 học sinh, giúp các em thoát khỏi dòng nước lũ dữ dội. Ngôi trường 3 tầng nơi các em từng học giờ đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Khu đất nơi từng có ngôi trường 3 tầng tại Trishuli, Nepal, sau khi bị lũ cuốn trôi.
Ông Surinder, một người dân địa phương, cho biết trước khi xảy ra lũ dữ, ngay phía trước một ngôi đền tại thị trấn Trishuli là một trường học 3 tầng, gần đó có một khu chợ.
“Trước đây có một trường học bên cạnh dòng nước này, nhưng giờ nơi đây chỉ còn là một khoảng đất trống”, ông Surinder nói.
Theo ông Surinder, khi lũ tràn vào khu vực, thầy Hiệu trưởng của trường đã nhanh chóng sơ tán toàn bộ học sinh.
“Khoảng 1.600 học sinh. Khi lũ tràn vào khu vực này, Hiệu trưởng đã sơ tán toàn bộ học sinh và cứu sống các em”, ông Surinder cho biết.
Ông nói thêm rằng hiện không còn dấu vết của ngôi trường. “Nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ tòa nhà”, ông nói.
Thảm họa lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã gây thiệt hại lớn. Theo giới chức, tính đến sáng ngày 31/8, ít nhất 907 người đã thiệt mạng, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích ở cả hai phía biên giới.

Công tác cứu hộ và cung cấp đồ ăn, nước sạch được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Dòng nước cuốn theo băng, đá, bùn đất và các mảnh vỡ đã tràn qua những thung lũng và sông suối miền núi, gây tàn phá trên diện rộng.
Hội Chữ thập đỏ ước tính hơn 90.000 người có khả năng đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Phía Trung Quốc cho rằng thảm họa này có liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu.

.jpg)