Gửi trọn niềm tin vào các tân binh

Mai An 09:49, 12/02/2025

Những ngày này, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 đang háo hức và bồi hồi chờ ngày lên đường tòng quân. Ngoài quân trang và một số đồ dùng cần thiết, hành trang họ mang theo còn là sự tin tưởng, động viên từ gia đình, người thân. Đây chính là động lực tinh thần cổ vũ họ yên tâm lên đường, phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội.

Chị Tô Thị Minh, ở tổ dân phố Văn Hữu, thị trấn Hóa Thượng (Đồng Hỷ) tự hào khi con trai khoác lên mình bộ quân phục.
Chị Tô Thị Minh, ở tổ dân phố Văn Hữu, thị trấn Hóa Thượng (Đồng Hỷ), tự hào khi con trai khoác lên mình bộ quân phục.

Ngôi nhà của gia đình chị Tô Thị Minh, ở tổ dân phố Văn Hữu, thị trấn Hóa Thượng (Đồng Hỷ) những ngày này luôn tấp nập người thân, bạn bè ghé thăm. Họ đến để gửi lời chào, động viên em Nguyễn Minh Đức trước ngày lên đường nhập ngũ. Với ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính, ngay khi vừa tròn 18 tuổi (tháng 9/2024), Đức đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã xin bảo lưu kết quả học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên và sẵn sàng lên đường phục vụ Tổ quốc.

Nói về quyết định của con, chị Minh chia sẻ: Gia đình tôi không có ai theo nghiệp quân nhân, nhưng Đức rất yêu quý và được ảnh hưởng nhiều bởi ông nội, người đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ để bảo vệ Tổ quốc. Ủng hộ ước mơ của con nên ngay khi Đức bày tỏ nguyện vọng nhập ngũ, tôi đồng ý ngay. Tôi tin con trai mình sẽ luôn mạnh mẽ và cứng cáp, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội.

Cùng chung tâm trạng với chị Minh, chị Đồng Thủy Ngân, ở xóm Xứ Đào, xã Bá Xuyên (TP. Sông Công), mẹ tân binh Đồng Công Minh, nói: Ngoài niềm tự hào tôi cũng có chút lo lắng, vì con trai chưa xa gia đình trong khoảng thời gian dài bao giờ. Những ngày này, tôi dành nhiều thời gian tâm sự với con, động viên cháu giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập và rèn luyện tốt trong quân ngũ.

Đáp lại sự động viên của mẹ, Minh tự tin: Ngay sau khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, em đã chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt để có thể vượt qua các vòng tuyển chọn. Sau khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, mẹ và gia đình đều động viên em rất nhiều. Em tin rằng, dù con đường phía trước có nhiều thử thách, nhưng bản thân sẽ luôn có một điểm tựa vững chắc là gia đình.

Em Triệu Quốc Huy, xóm Nà Canh, xã Phương Giao (Võ Nhai), được gia đình động viên trước khi lên đường nhập ngũ.
Em Triệu Quốc Huy, xóm Nà Canh, xã Phương Giao (Võ Nhai), được gia đình động viên trước khi lên đường nhập ngũ.

Một mùa Xuân mới lại về và ngày hội tòng quân của tuổi trẻ Thái Nguyên cũng đang đến rất gần. Không riêng Đức hay Minh, đằng sau mỗi tân binh lên đường nhập ngũ là một câu chuyện, ước mơ, khát vọng, hoài bão khác nhau. Nhưng chắc chắn, gia đình luôn dành cho họ tình cảm nồng ấm và sự tin tưởng vào lời hứa “sẽ trưởng thành hơn trong môi trường quân đội”.

Nhìn cậu con trai Lê Thiên Hùng chững chạc trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, anh Lê Văn Huy và chị Trần Thanh Huệ, ở tổ dân phố An Thái, thị trấn Hóa Thượng (Đồng Hỷ), bày tỏ: Trong gia đình, dòng họ đã có nhiều người tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong thời chiến và nghĩa vụ quân sự trong thời bình. Vì vậy, khi con trai tiếp nối truyền thống gia đình, chúng tôi rất tự hào. Tôi tin rằng quân đội sẽ là môi trường tốt, giúp con có thêm bản lĩnh, trải nghiệm vốn sống quý báu trong cả thời gian hiện tại và sau này.

Mỗi thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm, lòng yêu nước của những người trẻ, mà còn là sự gửi gắm, niềm tự hào của những người làm cha, làm mẹ. Việc con em mình được đứng trong hàng ngũ quân đội và công an để bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và là truyền thống, nét đẹp văn hóa của các thế hệ thanh niên Việt Nam để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cùng với sự đồng hành của gia đình, khoảng thời gian nhập ngũ cũng sẽ là hành trình đầy ý nghĩa và tự hào để tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc.