Các con phố ở Bucha, ngoại ô Kyiv, vẫn còn in dấu vết của chiến tranh với xe bọc thép cháy rụi, cây cối bị thiêu đốt và các tòa nhà bị tàn phá. Chính tại đây, vào tháng 3/2022, ngôi nhà của gia đình Kateryna Golizdra, 35 tuổi, bị phá hủy, buộc họ phải chạy trốn chỉ với hộ chiếu và vài món đồ cá nhân.
![]() |
| Golizdra buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến sự chỉ với một tấm hộ chiếu trong tay. |
Kateryna Golizdra nhớ lại: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên buổi sáng đó,” khi cô phải đánh thức em trai lúc bình minh để thông báo chiến tranh đã bắt đầu.
Golizdra định cư tại Nam Florida thông qua chương trình nhân đạo “parole” dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, bắt đầu xây dựng lại cuộc sống với vai trò nhân viên khách sạn tại Ritz-Carlton. Tuy nhiên, khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, chính quyền của ông đã đóng băng việc gia hạn parole trong nhiều tháng để tiến hành “xem xét an ninh”.
Golizdra cho biết cô đã chi 2.000 USD để nộp đơn gia hạn và xin phương án dự phòng, nhưng hồ sơ bị trì hoãn. Khi giấy phép làm việc hết hạn vào tháng 5, cô mất việc, mất bảo hiểm y tế và không thể tiếp cận các kiểm tra định kỳ y tế. Sự bất định đã đẩy cô vào một vòng xoáy lo lắng liên tục, không chắc liệu có thể ở lại Mỹ hay phải trở về Ukraine trong tình trạng nguy hiểm.
![]() |
| Nhiều thành phố ở Ukraine bị tàn phá nặng nề. |
Golizdra chia sẻ thêm: Bạn bị kẹt ở giữa, không thể quay về, nhưng cũng không có sự đảm bảo nào ở đây vì bị mắc kẹt với các giấy tờ. Bạn không có an toàn, không có gì đáng tin cậy, nên bạn cứ bị mắc kẹt. Điều đó tạo ra căng thẳng và lo lắng liên tục, hôm nay mình sẽ làm gì, ngày mai sẽ ra sao, mình có thể sống được bao lâu. Nếu phải rời Mỹ, bạn lại phải bắt đầu xây dựng lại những gì đã cố gắng xây dựng trong hai năm rưỡi qua. Nó cứ lặp đi lặp lại, như một vòng quay.
Cô đã liên hệ với các nhà lập pháp, tổ chức từ thiện và nhà thờ để tìm giải pháp nhưng chưa nhận được đảm bảo nào. Golizdra ước tính cô có thể tồn tại ở Florida thêm khoảng sáu tháng nếu không phát sinh chi phí bất ngờ. Sau thời gian đó, cô có thể phải tìm một quốc gia khác sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine.
![]() |
| Golizdra đang đứng trước một tương lại bất định. |
“Với tôi, một người tị nạn Ukraine, một người nhập cư đến đây vì chiến tranh, tôi không có sự tin tưởng tuyệt đối rằng ai đó đang chờ tôi, ai đó thực sự quan tâm, ai đó thật sự đồng cảm với tôi vì hoàn cảnh tôi phải rời bỏ đất nước.” – Golizdra nói.
Vấn đề tị nạn Ukraine trở nên nhạy cảm với Tổng thống D. Trump, người từng tuyên bố có thể chấm dứt chiến tranh “trong một ngày”, nhưng trong 10 tháng đầu tiên tại nhiệm, tiến triển rất ít. Chính quyền của ông không chính thức hủy chương trình parole nhưng để hàng chục nghìn người Ukraine chờ đợi khi hồ sơ gia hạn bị trì hoãn, buộc nhiều người như Golizdra phải cân nhắc việc bỏ lại cuộc sống một lần nữa.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin