Số phận những người phụ nữ Sudan chạy nạn khỏi Al-Fashir

Cẩm Tú/Theo Reuters 09:58, 19/11/2025

Tại thị trấn Al-Dabba ở miền Bắc Sudan, phần lớn những người chạy trốn giao tranh từ Al-Fashir là phụ nữ. Theo Hội Chữ thập Đỏ Sudan, họ đang gánh vác toàn bộ cuộc sống nơi sơ tán trong hoàn cảnh thiếu thốn và bất định.

Gần 80% người trong trại al-Dabba là phụ nữ.
Gần 80% số người trong trại Al-Dabba là phụ nữ.

Các nhân viên cứu trợ cho biết, tại trại tạm cư, hầu hết phụ nữ đều phải chăm sóc con nhỏ hoặc đang mang thai. Nhiều người kể rằng họ đã mất chồng trong giao tranh, số khác bị chia cắt với người thân là nam giới và không biết họ còn sống hay đã chết.

Bà Aisha Abdallah, Giám đốc điều hành Hội Chữ thập Đỏ Sudan, chi nhánh bang miền Bắc, cho biết: gần 80% người trong trại Al-Dabba là phụ nữ; số còn lại chủ yếu là đàn ông lớn tuổi.

“Một số phụ nữ mang thai đồng thời phải chăm sóc những đứa con còn lại còn rất nhỏ. Thành thật mà nói, những người này đến trong điều kiện dinh dưỡng rất kém, đặc biệt là nhóm trẻ em dưới năm tuổi, chúng bị suy dinh dưỡng rõ ràng. Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng rất cần được chăm sóc đặc biệt”, bà Aisha Abdallah thông tin.

Cô Salma và các con trước căn lều của mình.
Cô Salma và các con trước căn lều của mình.

Trong số những người đi lánh nạn có Salma Mohammed. Cô đến Al-Dabba cùng bốn con sau khi chồng bị giết tại Al-Fashir. Cô Salma hiện mang thai tháng thứ tám.

“Một số đàn ông đã chết, số khác bị bắt trên đường khi họ đang cố gắng rời khỏi Al-Fashir. Cũng có những người đàn ông mất tích mà số phận vẫn chưa rõ, bị bắt hay đã chết. Đây là lý do tại sao phụ nữ là những người có mặt ở đây, và hầu hết trong số họ là góa phụ”, cô Salma nói.

Trong khi đó, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hàng chục nghìn người chạy trốn khỏi Al-Fashir vẫn chưa được ghi nhận tung tích, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn của họ sau các báo cáo về cưỡng hiếp, giết hại và nhiều hành vi vi phạm nhân quyền khác do những người trốn thoát thuật lại.

Khi được yêu cầu phản hồi, lực lượng bán quân sự RSF bác bỏ thông tin rằng họ đang giữ chân đàn ông ở Al-Fashir. Một chỉ huy RSF nói: “Chúng tôi không ngăn dân thường rời Al-Fashir và còn hỗ trợ phương tiện di chuyển. Chúng tôi chỉ bắt giữ quân nhân. Dân thường được tự do đi lại”.

Al-Fashir từng là thành trì cuối cùng của quân đội Sudan tại khu vực Darfur rộng lớn, trước khi rơi vào tay RSF ngày 26-10.