Ông già Noel gửi thông điệp gắn kết và hòa bình trước thềm Giáng sinh

Cẩm Tú/Theo Reuters 09:25, 14/12/2025

Giữa không khí rộn ràng trước thềm Giáng sinh, từ ngôi làng nằm sát Vòng Bắc Cực ở miền Bắc Phần Lan, ông già Noel đã gửi đi một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: Giáng sinh không chỉ là mùa của quà tặng, mà còn là dịp để con người trên khắp thế giới xích lại gần nhau hơn và cùng hướng tới hòa bình.

Ông già Noel gửi đi thông điệp từ căn phòng của mình tại Vòng Bắc Cực.
Ông già Noel gửi đi thông điệp từ căn phòng của mình tại Vòng Bắc Cực.

Ngồi trong căn phòng của mình tại Vòng Bắc Cực, ông già Noel cho biết điều ước Giáng sinh năm nay là mọi người trên khắp thế giới dành thời gian suy ngẫm về cách mùa lễ hội có thể giúp con người xích lại gần nhau hơn.

Ông nói: “Chúc mừng Giáng sinh tới tất cả mọi người. Suốt chiều dài lịch sử, Giáng sinh đã gắn kết bạn bè và gia đình, các làng quê và thành phố, thậm chí cả các quốc gia và cộng đồng vượt qua mọi biên giới. Được ở bên nhau là một món quà mà mỗi chúng ta đều có thể trao đi và đón nhận trong dịp Giáng sinh, và hy vọng là trong mỗi ngày. Giáng sinh năm nay, tôi mong rằng tất cả mọi người luôn ghi nhớ chúng ta chỉ có một thế giới, một mái nhà chung. Mỗi người trong chúng ta có thể dành một chút thời gian để suy ngẫm xem Giáng sinh có thể đưa chúng ta đến gần nhau hơn như thế nào, làm sao để tất cả có thể sống hòa bình bên nhau. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ và an lành”.

Làng Ông già Noel tại thành phố Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan, đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Làng Ông già Noel tại thành phố Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan, đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là tới Giáng sinh, Làng Ông già Noel tại thành phố Rovaniemi, miền Bắc Phần Lan, đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng nghìn du khách từ nhiều quốc gia đã đổ về đây để gặp gỡ ông già Noel và chứng kiến không khí tất bật của các chú yêu tinh trong mùa cao điểm cuối năm.

Bưu điện của làng - một điểm tham quan nổi tiếng - cũng hoạt động hết công suất, khi nhiều du khách mong muốn gửi những tấm thiệp và lời chúc Giáng sinh từ chính “quê hương” của ông già Noel, kèm theo con dấu đặc biệt của Vòng Bắc Cực.

Theo ban tổ chức, vào thời điểm này trong năm, ông già Noel nhận được hàng chục nghìn lá thư mỗi ngày từ trẻ em trên khắp thế giới, thể hiện niềm tin, hy vọng và mong ước về một mùa Giáng sinh ấm áp, đoàn kết và hòa bình.