Pakistan tổ chức tang lễ tập thể cho 31 nạn nhân vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo

Cẩm Tú/Theo Reuters 08:34, 08/02/2026

Ngày 7/2, một lễ tang tập thể đã được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan cho 31 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo của cộng đồng Shi’ite, trong bối cảnh người dân lo ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ tấn công.

Vụ tấn công làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bạo lực quay trở lại các đô thị lớn của Pakistan.
Vụ tấn công làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bạo lực quay trở lại các đô thị lớn của Pakistan.

Theo giới chức, một đối tượng đã nổ súng tại khu phức hợp Khadija Tul Kubra Imambargah ở vùng ven Islamabad, sau đó kích nổ bom tự sát, khiến 31 người thiệt mạng, bao gồm cả kẻ tấn công, và làm hơn 170 người khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc trong một tuyên bố đăng trên ứng dụng Telegram.

Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân được tổ chức ngoài trời gần nhà thờ, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm. Người đưa tang đấm ngực bày tỏ đau buồn trước khi khiêng quan tài tới nơi an táng.

Dù các vụ đánh bom hiếm khi xảy ra tại Islamabad, đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng ba tháng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bạo lực quay trở lại các đô thị lớn của Pakistan.

Người Shi’ite - nhóm thiểu số trong quốc gia có 241 triệu dân chủ yếu theo dòng Sunni - từ lâu đã trở thành mục tiêu của các vụ bạo lực giáo phái tại Pakistan, bao gồm các cuộc tấn công do Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan Tehreek-e-Taliban Pakistan thực hiện.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, nhấn mạnh mọi hành vi nhằm vào dân thường và các cơ sở tôn giáo đều không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi xác định và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.