Tại làng chài Volendam, phía bắc thủ đô Amsterdam của Hà Lan, hình ảnh bà Annie In de Betouw-Kwakman, 85 tuổi, bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ với bộ trang phục truyền thống đặc trưng đã trở nên quen thuộc. Trong khi bộ trang phục này từng là biểu tượng của cả cộng đồng, giờ đây bà Annie gần như là người duy nhất vẫn mặc nó mỗi ngày trong đời sống thường nhật.
![]() |
| Bà Annie là một trong những người phụ nữ cuối cùng mặc trang phục truyền thống Hà Lan trong đời sống thường nhật. |
Đứng trước gương, bà cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ chóp trắng đặc trưng của phụ nữ Volendam trước khi ra ngoài. Mỉm cười hài lòng, bà nói: “Trông cũng đẹp đấy chứ!”
Trang phục truyền thống của phụ nữ Volendam là một trong những hình ảnh dễ nhận diện nhất của văn hóa Hà Lan. Bộ trang phục gồm áo khoác đen, khăn quàng ngắn, tạp dề, váy dài, chuỗi hạt san hô đỏ ôm sát cổ và đôi giày đen không dây. Điểm nổi bật nhất là chiếc mũ chóp cao gọi là “hul”. Bộ trang phục này thường xuất hiện trên các tấm bưu thiếp du lịch, nhưng trong đời sống thường ngày, gần như không còn ai mặc nữa.
Với bà Annie, bộ trang phục ấy không chỉ là quần áo mà còn là niềm tự hào về quê hương. “Tất nhiên tôi rất tự hào về bộ đồ của mình. Tôi tự hào vì mình đến từ Volendam. Tôi tự hào khi là người Volendam. Nếu tôi đi dạo ở Paris mà mặc bộ này, tôi cũng chẳng ngại ngùng đâu,” bà chia sẻ.
Trong quá khứ, bà Annie từng thử thay đổi để hòa nhập với cuộc sống hiện đại, đặc biệt khi gia đình sống ở Amsterdam. Tuy nhiên, chỉ khi mặc trang phục truyền thống, bà mới cảm thấy thoải mái, tự tin là chính mình.
![]() |
| Cô Simone Kwakman chia sẻ về kỹ thuật thủ công phức tạp để làm ra một bộ trang phục truyền thống như bà Annie đang mặc. |
Theo cô Simone Kwakman, 34 tuổi, một thợ may chuyên nghiên cứu và phục dựng trang phục truyền thống, việc bà Annie vẫn giữ thói quen mặc bộ đồ này suốt nhiều thập kỷ là điều rất hiếm gặp.
“Điều đó rất đặc biệt. Ngay cả khi nhiều người chuyển sang mặc quần áo hiện đại, bà Annie khi đó còn rất trẻ nhưng đã kiên định giữ bản sắc của mình và tiếp tục mặc trang phục truyền thống, kể cả khi sống hoặc làm việc bên ngoài Volendam. Điều đó thực sự hiếm có và rất đáng trân trọng,” cô Simone nói.
Cô Simone cũng giải thích về quá trình làm ra một bộ trang phục như vậy đòi hỏi kỹ thuật thủ công phức tạp thế nào: “Đó là một nghề thủ công thực sự, với rất nhiều bước: làm cứng vải, xử lý từng lớp, phải chờ hàng giờ để khô giữa các công đoạn. Tất cả nếp gấp đều được làm bằng tay, sử dụng lưỡi dao. Chỉ để hoàn thiện một chi tiết cũng mất hàng giờ. Và hiện nay, rất ít người biết cách làm.”
Và với bà Annie, việc mặc trang phục truyền thống mỗi ngày không chỉ là thói quen, mà còn là niềm tự hào về quê hương và bản sắc của mình, xen lẫn nỗi tiếc nuối khi truyền thống ấy đang dần biến mất.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin