Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai tại thủ đô Beirut của Liban sau các cuộc không kích của Israel hôm 8-4 vừa qua, một trong những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử nước này.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. |
Theo Bộ Y tế Liban, tính đến ngày 11-4, số người thiệt mạng do vụ không kích đã tăng lên 357 người, trong khi 1.223 người bị thương. Cơ quan này cho biết con số vẫn có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát.
Khu Corniche al-Mazraa, một khu dân cư kiêm thương mại ở Beirut, chịu thiệt hại nặng nề khi một tòa nhà hơn 10 tầng bị san phẳng; các công trình xung quanh cũng hư hại nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.
Các khu vực khác như Tallet El Khayat cũng bị tàn phá, với nhiều phương tiện và nhà cửa bị phá hủy.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11-4 tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Liban phải là một hiệp định “kéo dài nhiều thế hệ,” đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah.
Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Liban vẫn tiếp tục leo thang với thương vong nghiêm trọng. Bộ Y tế Liban cho biết kể từ khi nước này bị cuốn vào xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah, đã có 2.020 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, cùng hơn 6.400 người bị thương.
Riêng trong ngày 11-4, các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Liban đã khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.
Quan chức Israel và Liban dự kiến sẽ tổ chức các cuộc hội đàm tại Washington vào tuần tới.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin