Indonesia tổ chức an táng các binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thiệt mạng tại Liban

Cẩm Tú/Theo Reuters 08:05, 06/04/2026

Indonesia ngày 5/4 đã tổ chức lễ an táng ba binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thiệt mạng tại Liban, sau khi thi thể của họ được đưa về nước một ngày trước đó.

aaa
Bộ Ngoại giao Indonesia kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để điều tra vụ việc.

Ba binh sĩ Indonesia thuộc Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) đã thiệt mạng trong hai vụ việc riêng rẽ ở miền Nam Liban hồi đầu tuần, trong bối cảnh bạo lực leo thang. Các vụ tấn công cũng khiến nhiều nhà báo và nhân viên y tế Liban thiệt mạng.

Binh sĩ Farizal Phomadhon, 28 tuổi, được an táng tại quê nhà Kulon Progo; binh sĩ Zulmi Aditya Iskandar, 33 tuổi, được an táng tại quê nhà Bandung; và binh sĩ Muhammad Nur Ichwan, 26 tuổi, được an táng tại quê nhà Magelang. Trong lễ tang quân đội, quan tài của họ được phủ quốc kỳ Indonesia và được tiễn đưa bằng loạt súng bắn chào trước khi hạ huyệt.

Trước đó, ngày 31/3, sau khi trao đổi với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono đã đăng lên mạng xã hội X, kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tiến hành “điều tra nhanh chóng, toàn diện, minh bạch” về vụ “tấn công tàn bạo” gây ra những tổn thất nặng nề.