Người dân Iran tưởng nhớ Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Thu Hiên/ Theo Reuters 22:20, 04/07/2026

Ngày 4/7, Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Đại giáo đường Grand Mosalla ở thủ đô Tehran, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia đến viếng.

Toàn cảnh lễ quốc tang Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Đại giáo đường Grand Mosalla ở Tehran ngày 4/7.

Hàng nghìn người dân đã tập trung từ sớm tại khu Đại lễ đường Imam Khomeini, nơi quàn linh cữu phủ quốc kỳ của ông Khamenei cùng các thành viên gia đình thiệt mạng cùng ông. Họ cùng cầu nguyện trong nước mắt để tưởng nhớ vị Lãnh tụ tinh thần Tối cao của Iran.

Thi hài ông Khamenei dự kiến sẽ được đưa tới Qom, Najaf và Karbala, những trung tâm lớn của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iran và Iraq trước khi được đưa đi an táng vào ngày 9/7 tại Mashhad, nơi có ngôi đền hành hương linh thiêng nhất của Iran.

Trong ngày đầu tiên của lễ tang, khoảng sân rộng lớn của khu phức hợp Imam Khomeini Grand Mosalla chật kín người, nhiều người vẫy cờ Iran và cầm theo ảnh của vị lãnh tụ vừa thiệt mạng.

Để làm dịu bớt cái nóng mùa hè, Iran đã cho phun nước từ trên các mái nhà xuống dưới đám đông.

Đại giáo chủ Ali Khamenei là người đã nắm quyền lãnh đạo đất nước suốt 37 năm trước khi thiệt mạng trong cuộc không kích đầu tiên do Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2, mở đầu cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông thời gian qua. Ông là nhân vật có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị - tôn giáo của nước Cộng hòa Hồi giáo này.