Mùa hè là thời điểm các khu cắm trại ven biển nước Pháp đông nghịt du khách. Thế nhưng năm nay, nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng lại chìm trong cảnh vắng lặng sau những đợt cháy rừng dữ dội. Hàng nghìn người phải sơ tán trong đêm, để lại lều trại và đồ đạc giữa khói lửa. Không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, các vụ cháy còn đặt dấu hỏi về tương lai của một biểu tượng văn hóa nghỉ hè đã gắn bó với người Pháp suốt gần một thế kỷ.
![]() |
| Du khách bỏ lại toàn bộ đồ đạc cá nhân khi vội rời khỏi khu cắm trại. |
Những chiếc lều trống, bàn ăn còn dang dở, chai rượu vang chưa kịp mở và đồ đạc bị bỏ lại giữa khu cắm trại Domaine de La Rive ở thị trấn Biscarrosse. Chỉ trong vòng 30 phút, khoảng 1.200 du khách đã phải rời khỏi khu cắm trại khi ngọn lửa áp sát.
Ông Hadrien Folliot, quản lý khu cắm trại, cho biết khung cảnh hiện tại hoàn toàn trái ngược với những mùa hè thường thấy.
Ông nói: "Thông thường, vào cuối tháng 7, khu cắm trại luôn kín chỗ. Đây là thời điểm trẻ em đạp xe khắp nơi, còn mọi người ngồi trên hiên nhà thưởng thức rượu khai vị – một nét văn hóa đặc trưng của vùng Tây Nam nước Pháp".
Khi nhận được lệnh sơ tán từ cảnh sát vào khoảng 20 giờ 30 phút, toàn bộ nhân viên lập tức triển khai phương án khẩn cấp.
Ông Folliot cho biết: "Việc sơ tán diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đưa toàn bộ 1.200 người rời khỏi khu cắm trại chỉ trong 30 phút và mọi việc diễn ra rất trật tự. Đội ngũ của chúng tôi đều được huấn luyện và diễn tập trước mỗi mùa du lịch. Dù đã thông báo để du khách chuẩn bị, nhiều người vẫn phải bỏ lại đồ đạc. Chúng tôi sẽ gửi lại những tài sản đó cho họ sớm nhất có thể".
May mắn là ngọn lửa không thiêu rụi Domaine de La Rive. Tuy nhiên, dấu vết của cuộc tháo chạy vẫn hiện hữu khắp nơi với những chiếc lều bị lật, quần áo còn phơi trên dây và đồ chơi trẻ em nằm ngổn ngang.
![]() |
| Khung cảnh ảm đạm tại các khu dịch vụ phục vụ hoạt động cắm trại. |
Theo Liên đoàn Lưu trú Ngoài trời Quốc gia Pháp, đã có 62 khu cắm trại tại vùng Nouvelle-Aquitaine phải sơ tán vì cháy rừng, trong đó một khu bị phá hủy hoàn toàn.
Không chỉ đối mặt với nguy cơ cháy rừng, ngành cắm trại còn hứng chịu thiệt hại kinh tế nặng nề khi hàng loạt du khách hủy kỳ nghỉ trong giai đoạn cao điểm cuối tháng 7 và tháng 8 – thời điểm mang lại khoảng 40% doanh thu hằng năm.
Ông Folliot cho biết: "Chúng tôi thiệt hại khoảng 2 triệu euro. Đây là khoản tổn thất trực tiếp và công ty bảo hiểm cũng cho biết sẽ không bồi thường cho phần doanh thu bị mất. Chúng tôi đã mất khoảng 15% doanh thu cả năm, tương đương gần một nửa lợi nhuận. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động trong những năm tới".
Dù vậy, người quản lý này vẫn tin rằng ngành cắm trại sẽ thích nghi với thực tế mới.
Ông khẳng định: "Cắm trại là một phần của nghệ thuật sống ở Pháp, đặc biệt tại các vùng ven biển. Chính thiên nhiên đã thu hút du khách đến đây. Ngành này đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng trong quá khứ và tôi tin chắc sẽ tiếp tục thích ứng với những thách thức do biến đổi khí hậu đặt ra".









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin