Indonesia nỗ lực cứu hộ sau động đất 7,7 độ

Yến Giang/Theo Reuters 21:23, 16/08/2026

Ít nhất 51 người thiệt mạng và 113 người bị thương sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Khoảng 5.000 người đã được sơ tán trong khi lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả.

Tại khu vực gần tâm chấn, một bệnh viện bị hư hại nặng, nhân viên y tế phải dựng các lều dã chiến để tiếp nhận bệnh nhân.
Tại khu vực gần tâm chấn, một bệnh viện bị hư hại nặng, nhân viên y tế phải dựng các lều dã chiến để tiếp nhận bệnh nhân.

Trận động đất xảy ra sáng 15/8 ngoài khơi đảo Flores, gây sạt lở, làm nhiều tuyến đường bị chia cắt và khiến hơn 1.300 ngôi nhà hư hại. Khoảng 3.500 quân nhân và cảnh sát được huy động tham gia công tác cứu hộ, cứu trợ.

Tại khu vực gần tâm chấn, một bệnh viện bị hư hại nặng. Nhân viên y tế phải dựng các lều dã chiến để tiếp nhận bệnh nhân, trong khi một số người bị thương được điều trị tại hành lang bệnh viện.

Chị Kumala, 40 tuổi, một trong những người bị thương trong trận động đất, cho biết “Tôi chưa kịp đứng dậy thì đá đã rơi xuống người, trúng đầu và chân. Tôi ở cùng hai con và cả ba mẹ con đều bị vùi dưới đống đổ nát. Sau đó, có người đến đưa chúng tôi ra ngoài".

Chị Kumala hiện bị gãy chân và tổn thương cột sống. Hai con của chị cũng đang được điều trị. Một nạn nhân khác, chị Yohana Lidia Nela, 36 tuổi, cũng được điều trị tại khu vực y tế dã chiến sau khi bị mắc kẹt trong nhà.

Chị Yohana Lidia Nela nói: “Tôi vừa tỉnh dậy thì cả căn phòng bắt đầu sụp đổ. Tôi bị mắc kẹt trong phòng. Tôi tập trung che đầu nên chân và cơ thể bị đè dưới đống đổ nát. Chỉ khi mọi thứ an toàn, tôi mới có thể bò ra ngoài".

Công tác cứu hộ hiện vẫn được triển khai tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng Indonesia ghi nhận khoảng 341 dư chấn sau trận động đất, trong khi nhiều tuyến đường vẫn bị đất đá chắn lối. Mất điện cũng ảnh hưởng đến hoạt động cứu trợ, khiến khoảng 20 trạm xăng phải tạm ngừng hoạt động.

Khoảng 5.000 người đã được đưa đến các điểm trú ẩn, nhà thi đấu và khu vực dựng lều tạm. Tại một số địa phương, người dân phải ở ngoài trời do lo ngại các công trình bị hư hại có thể tiếp tục sụp đổ.

Tại một số địa phương, người dân phải ở ngoài trời do lo ngại các công trình bị hư hại có thể tiếp tục sụp đổ.
Tại một số địa phương, người dân phải ở ngoài trời do lo ngại các công trình bị hư hại có thể tiếp tục sụp đổ.

Ông Abdul Mutas, 63 tuổi, chia sẻ: “Gia đình tôi và nhiều gia đình khác đang phải dựng lều tạm dưới gốc cây. Chúng tôi cần thêm bạt che, nước uống và thực phẩm. Đặc biệt là đồ dùng cho trẻ em, chúng tôi không thể để các cháu bị ốm”.

Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động thêm nhân lực, vật tư và nguồn lực tài chính cho công tác ứng phó.