Cô gái trượt ván dọc bờ biển Ireland để nâng cao nhận thức về tự tử

Đăng Thái/Theo Reuters 17:17, 28/11/2025

Tại Ireland, một cô gái đam mê trượt ván đến từ thành phố Limerick đang thực hiện hành trình trượt ván xuyên tuyến đường ven biển Wild Atlantic Way nhằm kêu gọi cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề tự tử.

Becky Gilmour, 26 tuổi, cho biết cô đã đi được hơn 2.800 km, và chỉ còn khoảng 200 đến 300 km nữa sẽ cán đích vào đầu tháng 12, trước khi thời tiết trở nên lạnh hơn.

Gilmour chia sẻ, vài năm trước cô mất một người bạn thân – người thường cùng cô trượt ván bên bờ biển Portrush. Hành trình này là cách cô đối diện và vượt qua nỗi đau, đồng thời lan tỏa nhận thức về những mất mát do tự tử.

Hành trình của Becky Gilmour nhằm lan tỏa nhận thức về những mất mát do tự tử.
Hành trình của Becky Gilmour nhằm lan tỏa nhận thức về những mất mát do tự tử.

Trên hành trình kéo dài từ ngày 1/6/2025, dọc theo tuyến bờ biển từ Kinsale thuộc hạt Cork đến bán đảo Inishowen ở hạt Donegal, Gilmour di chuyển mỗi ngày từ 20 đến 60 km và chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội.

Cô cho biết bản thân được truyền cảm hứng bởi những con người cô gặp trên đường, những người cũng đang vật lộn với sức khỏe tinh thần và mất mát, nhưng vẫn luôn nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau.

Tại mỗi địa phương đi qua, cô đều vẽ một bức tranh tường, truyền đi thông điệp hy vọng dành cho những người đang gặp khó khăn, với chi phí do chính cô hoặc các mạnh thường quân hỗ trợ. Điểm dừng cuối cùng của hành trình sẽ là Portrush, nơi cô từng mua chiếc ván đầu tiên cùng người bạn quá cố.

Wild Atlantic Way trải dài hơn 2.500 km dọc bờ biển phía Tây Ireland và được xem là một trong những tuyến đường bờ biển dài nhất thế giới.