Philippines: Biến ngôi nhà thành xứ sở mùa Đông

Đăng Thái/Theo Reuters 08:13, 18/12/2025

Một gia đình ở thủ đô Manila của Philippines đã biến ngôi nhà của mình thành một điểm tham quan rực rỡ mùa lễ hội, với hàng nghìn ánh đèn Giáng sinh lấp lánh và tuyết nhân tạo được tạo ra từ bọt xà phòng, mang không khí mùa đông đến cho trẻ em trong khu phố.

Trẻ em được chiêm ngưỡng ánh đèn và vui đùa dưới lớp tuyết bong bóng xà phòng.
Trẻ em được chiêm ngưỡng ánh đèn và vui đùa dưới lớp tuyết bong bóng xà phòng.

Chủ nhà, nghệ sĩ thị giác Margie Organo Tajon, 66 tuổi, đã trang trí ngôi nhà bằng hàng nghìn bóng đèn Giáng sinh được sắp đặt công phu cùng hàng trăm mô hình trang trí lễ hội, biến nơi đây thành một “thiên đường Giáng sinh”.

Được triển khai từ năm 2020, khu trưng bày này đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan vào mỗi dịp cuối tuần, khi các bậc phụ huynh đưa con em mình tới chiêm ngưỡng ánh đèn và vui đùa dưới lớp tuyết bong bóng xà phòng.

Bà Tajon cho biết bà bắt đầu trang trí ngôi nhà từ trước đại dịch, xuất phát từ niềm háo hức khi sắp trở thành bà ngoại. Trong thời gian trẻ em phải ở trong nhà vì dịch bệnh, bà muốn tạo ra một không gian an toàn và tràn ngập niềm vui cho các em.

Bà Tajon cho biết bắt đầu trang trí ngôi nhà từ trước đại dịch, xuất phát từ niềm háo hức khi sắp trở thành bà ngoại.
Bà Tajon cho biết bắt đầu trang trí ngôi nhà từ trước đại dịch, xuất phát từ niềm háo hức khi sắp trở thành bà ngoại.

“Tôi nghĩ đây sẽ là một điều rất tốt, bởi ở đây có nhiều trẻ em và các em không thể ra ngoài. Vì đây là không gian mở, tôi muốn mang đến cho các em một hình thức giải trí, nên đã làm điều này. Việc đó khiến tôi rất hạnh phúc, vì trong tôi vẫn luôn có tâm hồn của một đứa trẻ.” - Bà Margie Organo Tajon chia sẻ.

Bà nói thêm rằng dự án này mang lại cho bà niềm hạnh phúc rất lớn. Dù việc trang trí tốn kém không ít chi phí, nhưng niềm vui mà nó mang lại cho trẻ em là vô giá.

Nhiều cư dân địa phương cho biết không gian trang trí đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với lũ trẻ. Bà Luz Tabora, một cư dân địa phương, cho biết cháu của bà chưa từng ra nước ngoài đã vô cùng hào hứng khi được trải nghiệm “tuyết rơi” nhân tạo.

“Cháu chúng tôi chưa từng đi ra ngoài đất nước, chưa từng ra khỏi Philippines, nên bọn trẻ rất hào hứng. Khi thấy cháu mình vui vẻ, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo. - Bà Luz Tabora hào hứng nói khi nhìn cháu mình nô đùa dưới làn tuyết nhân tạo.