Hong Kong tưng bừng đón Tết Nguyên đán với ngày hội đua ngựa

Đăng Thái/Theo Reuters 19:46, 20/02/2026

Hàng chục nghìn người đã đổ về Trường đua Sha Tin ở Hong Kong ngày 19-2 để tham dự ngày hội đua ngựa mừng Tết Nguyên đán.

Sự kiện đua ngựa đầu năm là truyền thống thường niên tại Hong Kong.
Sự kiện đua ngựa đầu năm là truyền thống thường niên tại Hong Kong.

Sự kiện đua ngựa đầu năm là truyền thống thường niên, được tổ chức vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Năm nay, không khí càng thêm đặc biệt khi trùng với Năm Ngọ - biểu tượng của sức mạnh và may mắn.

Chị Audrey Au, Du khách đến từ Australia, chia sẻ: Năm nay là năm Ngọ, nên chúng tôi muốn đến trường đua, hòa mình vào không khí lễ hội, tận hưởng bầu không khí sôi động và hy vọng gặp nhiều may mắn.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Câu lạc bộ đua ngựa và trường đua. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm rất đáng giá, bởi không phải ai cũng có cơ hội đến đây. Và tôi tin rằng hôm nay sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời” - Chị Christine Pang, sinh viên tại Hong Kong, cho biết.

Bên cạnh các cuộc đua sôi động, Câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong tổ chức nhiều hoạt động lễ hội như múa lân truyền thống, các màn trình diễn của ca sĩ Cantopop Kelly Chen và nhóm nhạc FAMA, cùng sự xuất hiện của Thần Tài, mang đến không khí rộn ràng cho khán giả.

“Tôi đến trường đua vào mỗi năm, đúng ngày mùng 3 Tết, vì không khí ở đây thực sự rất tuyệt vời. Và Câu lạc bộ đua ngựa đã mời ca sĩ yêu thích của tôi, Kelly Chen, đến biểu diễn hôm nay. Tôi là một người hâm mộ lớn của cô ấy” - Chị Tina Li, cư dân Hong Kong, chia sẻ.

Bên cạnh các cuộc đua ngựa, nhiều hoạt động lễ hội cũng được tổ chức.
Bên cạnh các cuộc đua ngựa, nhiều hoạt động lễ hội cũng được tổ chức.

Đua ngựa đã là một phần của đời sống thể thao Hong Kong từ giữa thế kỷ 19. Trong mùa giải trước, tổng giá trị cá cược vượt 138,8 tỷ đô la Hong Kong, tương đương 17,75 tỷ USD, đóng góp hơn 12,88 tỷ đô la Hong Kong tiền thuế cá cược cho chính quyền đặc khu.

Ông Pierre Mok, một doanh nhân 50 tuổi đến từ Hong Kong, phấn khích chia sẻ: Hôm nay, vào đúng ngày mùng Ba Tết Âm lịch, tôi đi cùng bố đến trường đua để thử vận may với những chú ngựa và tận hưởng không khí rộn ràng của năm mới.

Giới chức kỳ vọng các sự kiện truyền thống như ngày hội đua ngựa Tết sẽ tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế và duy trì bản sắc văn hóa đặc trưng của Hong Kong.