Ngày 20-3, đông đảo người Hồi giáo đã tập trung tại Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Suleiman Al-Awda để tham dự lễ cầu nguyện Eid al-Fitr - dịp lễ quan trọng đánh dấu kết thúc tháng Ramadan, thời gian ăn chay và cầu nguyện linh thiêng.
Eid al-Fitr, còn được gọi là “Lễ hội phá chay”, thường được kỷ niệm bằng các buổi cầu nguyện cộng đồng, tiệc tùng và hoạt động từ thiện, thể hiện tinh thần biết ơn và đoàn kết của người Hồi giáo trên toàn thế giới.
![]() |
| Tín đồ Hồi giáo tập trung dự lễ cầu nguyện Eid al-Fitr. |
Ông Abdulaziz Al Abdulrahman, một người Hồi giáo tại Riyadh, chia sẻ: Tháng Ramadan tràn đầy sự linh thiêng, tĩnh lặng và bình yên, dù khắp nơi vẫn có những thông tin về chiến tranh, bất ổn và nỗi sợ hãi ở các quốc gia khác, nơi người dân phải tìm nơi trú ẩn. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng tôi đang sống trong an toàn và ổn định, và chính phủ sáng suốt của chúng tôi đã mang lại điều đó. Điều này đã lan tỏa sự bình yên trong lòng người dân.
Lễ Eid al-Fitr năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, khi cuộc chiến giữa Mỹ – Israel và Iran bước sang tuần thứ ba, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.
“Tạ ơn Chúa, các nhà thờ đều chật kín người, từ phụ nữ đến trẻ em. Mọi người đều đang cầu nguyện và thực hiện các nghi lễ, không ai cảm thấy nguy hiểm. Tạ ơn Chúa, đất nước chúng tôi ổn định và bảo vệ người dân, chúng tôi đang sống trong an toàn và an ninh. Cầu mong Chúa tiếp tục ban thêm sự bình yên và bảo vệ đất nước chúng tôi cũng như tất cả các quốc gia Hồi giáo” - Ông Nasser Al Eliwah, một người Hồi giáo tham dự lễ cầu nguyện tại Riyadh, cầu nguyện.
Trong diễn biến mới nhất, Iran cáo buộc Israel tấn công cơ sở tại mỏ khí South Pars hôm 18/3. Tehran sau đó đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Qatar và Ả Rập Xê Út, đồng thời đe dọa nhắm vào các mục tiêu dầu khí trên toàn khu vực Vùng Vịnh, khiến giá dầu tiếp tục tăng mạnh.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin