Những bà mẹ của các nữ sinh Chibok tìm thấy sức mạnh qua bộ phim tài liệu mới

Đăng Thái/Theo Reuters 18:19, 02/03/2026

Mười năm sau khi nhóm phiến quân Boko Haram gây chấn động thế giới với vụ bắt cóc 276 nữ sinh tại thị trấn Chibok, một bộ phim tài liệu mới đã kể lại câu chuyện của những người mẹ bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, bộ phim “Những người mẹ Chibok” không chỉ nói về nỗi đau, mà còn khắc họa sức mạnh và nghị lực.

Những người mẹ tham dự buổi công chiếu bộ phim tài liệu.
Những người mẹ tham dự buổi công chiếu bộ phim tài liệu.

Tác phẩm do đạo diễn người Nigeria từng đoạt giải Emmy Joel Kachi Benson thực hiện, theo chân bốn người mẹ trong suốt một mùa canh tác khi họ nỗ lực tái thiết cuộc sống, đồng thời vẫn nuôi hy vọng con gái sẽ trở về.

“Làm một bộ phim như thế này thật sự rất khó khăn vì bạn liên tục phải đối diện với nỗi đau mất mát. Bạn chứng kiến những khía cạnh trong cuộc sống của họ mà thực sự khiến tim mình tan vỡ. Nhưng bạn vẫn phải tiếp tục, phải bước tiếp, bởi bạn thấy chính những người phụ nữ ấy cũng đang nỗ lực vượt qua. Họ vẫn tìm thấy những khoảnh khắc tiếng cười, những giây phút niềm vui và họ trân trọng điều đó. Họ yêu thương con cái, họ trân quý gia đình và tất cả những điều ấy” - Đạo diễn phim tài liệu Joel Kachi Benson, chia sẻ.

Chính những người mẹ tham dự buổi công chiếu và nhận được tràng pháo tay đầy xúc động từ khán giả. Một trong số đó là Yana Galang, người có con gái Rifkatu vẫn đang bị giam giữ. Bà nói về việc tìm thấy sức mạnh trong hoàn cảnh tưởng chừng không thể chịu đựng nổi.

“Người dân Chibok chúng tôi phải mạnh mẽ trong cuộc sống, chấp nhận mọi điều xảy đến, cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Chúng tôi dựa vào hoàn cảnh mà mình đang đối mặt. Chúng tôi hiểu rằng điều này đã xảy ra với mình, và đó là lý do chúng tôi có sức mạnh để tiếp tục làm tất cả những gì đang làm để cuộc sống tiến lên - Bà Yana Galang, nói.

Bộ phim đã nhận được sự ghi nhận quốc tế, trong đó có giải Encounters Al Jazeera dành cho Phim tài liệu châu Phi xuất sắc nhất. Nữ diễn viên nổi tiếng Nigeria Joke Silva, tham gia dự án với vai trò Giám đốc sản xuất điều hành, nhấn mạnh ý nghĩa của tác phẩm: “Câu chuyện này giờ đây đã được lưu giữ. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những người mẹ Chibok, bởi câu chuyện của họ đã được ghi lại trên phim.”

Sản phẩm bơ đậu phộng do chính các bà mẹ Chibok sản xuất.
Sản phẩm bơ đậu phộng do chính các bà mẹ Chibok sản xuất.

Tại buổi công chiếu, các bà mẹ Chibok cũng trưng bày sản phẩm bơ đậu phộng do chính họ sản xuất, cho thấy nỗ lực khởi nghiệp và vươn lên bất chấp những tổn thương vẫn còn kéo dài. Với những khán giả như cô giáo Ibironke Paul-David, bộ phim mang lại nhiều bài học sâu sắc.

“Tôi cảm thấy được tiếp thêm năng lượng. Tôi học được rất nhiều về chính đất nước mình, về con người mình. Tôi học được câu chuyện về sự kiên cường, về việc nâng đỡ lẫn nhau, về tinh thần đoàn kết” - Cô Ibironke Paul-David, chia sẻ.

Khi “Những người mẹ Chibok” chính thức ra rạp tại Nigeria và Ghana, vẫn còn 82 nữ sinh bị giam giữ và hơn 1.400 trẻ em khác đã bị bắt cóc kể từ đó. Các gia đình của họ vẫn tiếp tục hành trình đấu tranh không ngừng nghỉ.