
Phía mênh mông xanh
Điệp trùng rừng trong vòng lượn nhấp nhô đá núi
Sắc chàm trong nét cười con gái
Màu thổ cẩm nối ngày vào núi
Trên đỉnh sương dưới thung hoa
Váy chàm lấp lánh
Tiếng tính lời then nối mùa hương huyền thoại
Nơi bắt đầu của gió của sông
Nơi tôi bắt đầu ủ hương trong tấm chàm của mẹ
Nơi con dao rừng theo dấu chân cha
Nơi ngày và đêm mọc ra từ đỉnh núi
Nơi sợi chàm quyện vào khung cửi
Ngày tuổi má hồng thấy mình trong veo như suối
Nếp sàn ấp ủ mây trôi
Mùa theo mùa dâng đầy những màu hoa
Bước thẹn thùng rung rinh xà tích
Lưng núi sắc chàm khoe áo cô dâu
Đá núi vòng tay trai bản
Em về đếm bậc tình yêu
Tôi đi giữa điệp trùng
Đá xanh ngô xanh nương ai trái bắp hoa vàng
Một miền quê
Một miền rừng
Từng bếp sàn đỏ lửa
Từng mái tóc mùi cây
Tiếng suối không lời câu then cổ tích
Dệt trong sắc chàm quê hương tôi
