
Trung du trăng sóng sánh gió ngàn
vị đồi ngọt sau liu riu lửa ngấu
bên sông Cầu
em cười dâng một chén thơm
Biết đến Thái Nguyên rồi, ta thao thức trọn đêm
bấy nhiêu cách xa nhấp nhô hằng nhớ
nõn chè xanh búp tay người chụm mở
thơm suốt miền mỹ nhân
Cứ thế lừng danh muôn nẻo xa gần
ta gặp lại một Thái Nguyên bình dị
những bát đồi úp vào đất mẹ
đựng lời sương chát ngọt nghìn năm
Và những tinh khôi ta được nắm cầm
cũng thơm thảo bao chở che, ấp iu thời gian khổ
ATK em ơi còn nhớ
"Đoàn quân Việt Nam đi..."
Xa lắc chiến trường, đây vẫn một thời giăng giăng bom đạn Mỹ
ký ức nào còn rơm rớm hôm nay
trái tim Thái Nguyên rực cháy
hoá thép gang Con Người!
Núi Cốc, sông Công
em và tôi
chung nhịp đập nồng nàn truyền thuyết
thấm thấu tình đời trong hương trà Việt
muôn nẻo xa gần ngan ngát Thái Nguyên...
