Thoát chết trong gang tấc: Người đàn ông Nepal kể lại giây phút kinh hoàng

Giữa dòng lũ bùn và đất đá cuồn cuộn quét qua khu vực miền núi Nepal, một quyết định trong tích tắc đã giúp ông Bal Bhadur Ghale cùng gia đình thoát chết. Ngày 29/8, người đàn ông 67 tuổi kể lại những giây phút kinh hoàng khi ông vội vã đưa cả gia đình lên vùng đất cao để tránh dòng lũ dữ.

Ông Bal Bhadur Ghale nhìn dòng lũ bùn chảy qua khu dân cư sau thảm họa tại Nepal.

Ông Bal Bhadur Ghale nhìn dòng lũ bùn chảy qua khu dân cư sau thảm họa tại Nepal.

Trận lũ xảy ra ngày 26/8 sau sự cố sụp đổ của một sông băng, giải phóng dòng nước khổng lồ cuốn theo đá, băng, bùn đất và các mảnh vỡ qua hệ thống sông ở vùng núi Himalaya.

Ông Bal Bhadur Ghale, 67 tuổi, cho biết ngay khi nhận thấy tình hình nguy hiểm, ông lập tức gọi các con và tất cả thành viên trong gia đình chạy lên khu vực cao hơn.

“Tôi nhanh chóng gọi các con và cả gia đình đi lên phía trên, tất cả mọi người”, ông Ghale kể lại với Reuters ngày 29/8.

Ông cho biết, mỗi sáng thức dậy và chứng kiến khung cảnh hoang tàn hiện tại, ông cảm thấy vô cùng đau đớn.

“Mỗi sáng khi thức dậy và nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tôi không thể diễn tả cảm giác của mình. Đầu óc tôi như mơ hồ, trái tim như bị bóp nghẹt”, ông nói.

Dòng nước lũ đã san phẳng nhiều khu dân cư tại khu vực biên giới, cuốn trôi cầu đường và gây hư hại nghiêm trọng cho các nhà máy thủy điện lớn. Thảm họa khiến hơn 600 người thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), trong khi hơn 2.000 người vẫn chưa được xác định tung tích.

Theo Hội Chữ thập đỏ Nepal, ước tính hơn 90.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Theo Hội Chữ thập đỏ Nepal, ước tính hơn 90.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Giới chức Nepal hiện tiếp tục theo dõi hai hồ nước chắn tự nhiên ở thượng nguồn khu vực chịu ảnh hưởng. Một quan chức cảnh báo nguy cơ lũ lụt sẽ vẫn tồn tại cho đến khi cả hai hồ thoát hết nước.

Ông Ghale đã sinh sống tại khu vực này khoảng 50 năm. Sau thảm họa, ông đứng trước một quyết định khó khăn: tiếp tục ở lại nơi đã gắn bó gần cả cuộc đời hay tìm một nơi khác để sinh sống.

“Ở lại đây rất khó. Nhưng chuyển đi nơi khác, tôi không còn đủ sức. Trước đây, tôi đã làm việc vất vả để dành dụm tiền, mua đất và chuyển đến đây. Nếu phải chuyển đến một nơi khác, tôi cũng không biết sẽ đi đâu”, ông Ghale chia sẻ.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận