Đến với “Tháng ba Tây Nguyên”, đứng ở Topview Homestay nhìn xuống mặt hồ nhấp nhô đầy ấn tượng của Tà Đùng, tôi miên man nghĩ về hồ Núi Cốc. Bởi tôi cũng như nhiều người dân Thái Nguyên đều đang chờ một ngày du lịch quê nhà thật sự "cất cánh" từ mặt hồ trên núi bồng bềnh nơi được ví như thiên đường giữa núi rừng Việt Bắc.
![]() |
| Tà Đùng - địa điểm được nhiều du khách lựa chọn check-in. |
Tà Đùng - Hạ Long của Tây Nguyên
Với diện tích gần 6.000ha mặt nước và có khoảng 40 hòn đảo lớn nhỏ với những hình thù khác nhau, Tà Đùng trở thành điểm đến được săn đón trong vài năm trở lại đây. Từ một hồ thủy điện còn xa lạ, Tà Đùng nhanh chóng “phủ sóng” mạng xã hội, được định danh bằng một cụm từ dễ nhớ: “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”.
Chị Nguyễn Thị Nga, ở phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), chia sẻ: Khi đến Tà Đùng tôi thực sự thấy choáng ngợp. Mạng xã hội đã không làm tôi thất vọng, vẻ đẹp của nơi này hơn cả hình dung của tôi. Tôi đã được ngắm những bình minh tuyệt vời ở đây.
Sự thu hút của Tà Đùng trong vài năm gần đây phản ánh xu hướng du lịch trải nghiệm và nhu cầu “check-in” của du khách thời đại số hiện đại. Không cần nhiều dàn dựng, thiên nhiên nơi đây tự “kể chuyện” bằng thị giác với khung hình có chiều sâu, có lớp lang đầy lôi cuốn.
Từng đi ngắm khá nhiều hồ ở Việt Nam, cách đây nhiều năm ông Đông đã đến hồ Núi Cốc và dành khá nhiều thời gian ở lại chỉ để ngắm thật kỹ cảnh quan khu vực. Ông cho rằng, hồ Núi Cốc có vẻ đẹp đặc biệt và cho biết rất mê một vị trí ngắm hồ Núi Cốc cực kỳ hấp dẫn… chỉ tiếc ông ở quá xa để khởi nghiệp tại Thái Nguyên. Đó chính là tầm view mà Flamingo Maison hồ Núi Cốc đã chọn hiện nay.
![]() |
| Hoàng hôn trên hồ Núi Cốc. |
Hồ Núi Cốc không có địa hình gây ấn tượng mạnh như Tà Đùng, mà đẹp dịu dàng, gần gũi, và đậm chất lãng mạn. Sự lãng mạn ấy đến từ mặt nước hiền hòa, từ những hòn đảo xanh tràn sức sống, từ những triền đồi thấp thoáng quanh hồ và từ những làn gió mang theo mùi hương của cây cỏ trung du.
Đặc biệt, hồ Núi Cốc còn mang trong nó một câu chuyện tình huyền thoại đã đi vào tâm thức của nhiều thế hệ, chuyện tình chàng Cốc, nàng Công.
Hồ Núi Cốc - vẻ đẹp của chiều sâu văn hóa
Cuối chiều tôi chợt nhận ra, ở Tà Đùng không có điểm rơi để ngắm được hoàng hôn như ở hồ Núi Cốc. Điều này cũng được những người đếnTà Đùng và ông Đông thừa nhận. Không nhớ bao lần ngắm hoàng hôn Núi Cốc buông xuống ngay giữa lòng hồ, hay ngắm những ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước, nhuộm vàng những hòn đảo nhỏ, tạo nên một khung cảnh bồng bềnh và lãng mạn mà không chán, nay trở thành niềm hãnh hiện rất xứng đáng.
Chỉ với 2.500ha mặt nước, Hồ Núi Cốc có hàng trăm đảo lớn nhỏ với một nền tảng văn hóa giàu có. Hồ Núi Cốc mang vẻ đẹp thăm thẳm của chiều sâu văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên. Vậy đó, đôi khi người ta đi hàng nghìn cây số để tìm kiếm những cảnh đẹp xa xôi, cũng là để hiểu hơn, yêu hơn vẻ đẹp của chính quê hương mình.
Chắc chắn một điều, vẻ đẹp hồ Núi Cốc được khẳng định từ khi khởi tạo. Nhưng Núi Cốc chưa tạo được “khoảnh khắc bùng nổ” về hình ảnh trên diện rộng. Rõ ràng du lịch hôm nay không còn dừng ở “đẹp là đủ”, du lịch cần một tư duy mới, tư duy của du lịch trải nghiệm và cảm xúc. Vấn đề không nằm ở cảnh quan, mà ở cách đánh thức cảnh quan, điểm đến nổi bật phải có góc nhìn biểu tượng, có trải nghiệm đặc trưng và có câu chuyện đủ sức lan tỏa.
Những định hướng phát triển du lịch “Hồ trên núi” của tỉnh và các dự án triển khai trong thời gian gần đây tại hồ Núi Cốc chắc chắn sẽ xóa đi những nhận định cũ: Hồ Núi Cốc nhiều tiềm năng nhưng đầu tư còn hời hợt, rời rạc. Cảnh quan đẹp nhưng cách tổ chức không gian du lịch chưa thực sự xứng tầm.
Hồ Núi Cốc chưa trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những dòng khách cao cấp trong nước… nhưng chúng tôi tin rằng, hồ Núi Cốc sẽ có những sản phẩm khiến du khách “ở lại”, thay vì chỉ “ghé qua”, nơi du khách đến là có những bức ảnh “để đời” với câu chuyện tình yêu nàng Công - chàng Cốc được kể bằng ngôn ngữ của thời đại đầy tinh tế, sống động, và chạm đến trái tim.
![]() |
| Nhiều người chọn hồ Núi Cốc là nơi ngắm hoàng hôn. |
Vẻ đẹp và tiềm năng du lịch Hồ Núi Cốc giống như một bản giao hưởng đang chờ được đánh thức. Bản nhạc ấy chỉ thực sự vang xa khi có sự hòa nhịp của cả “dàn nhạc”. Từ nhà quản lý có tầm nhìn dài hạn, nhà quy hoạch sáng tạo, nhà đầu tư đủ tâm và tầm, đến kiến trúc sư, nghệ nhân và những người làm du lịch chuyên nghiệp. Khi “nhạc trưởng” đủ tâm huyết và bản lĩnh, bản giao hưởng ấy nhất định sẽ cất lên.
Cũng như nhiều người dân Thái Nguyên, chúng tôi vẫn chờ ngày du lịch quê nhà thật sự "cất cánh" từ mặt hồ bồng bềnh giữa vùng trung du. Khi đó, hồ Núi Cốc sẽ không còn là điểm đến “tiềm năng”, mà trở thành điểm đến nhất định ai cũng muốn đến một lần trong đời. Và biết đâu, một ngày không xa, những người ngắm bình minh ở Tà Đùng cũng sẽ nhận ra, cần đến một nơi khác để đón hoàng hôn thật đẹp mà lặng lẽ, sâu sắc, nơi đủ sức neo giữ trong ký ức những ai đến nơi này: Hồ Núi Cốc.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin