
Quê nhà gọi con về tháng Tám
Mùa thu sóng sánh mật nắng vàng
Khu vườn nhè nhẹ hoa cau trắng
Gió ngập tràn mái ngói thênh thang
Mẹ cài năm tháng trên màu tóc
Phơ phơ kể chuyện với mây ngàn
Cây lựu thắp đèn treo nỗi nhớ
Thơ ấu mùa thu mơ cúc sang
Thơ ấu mùa thu vườn bưởi chín
Con mang trong ngực nỗi xa nhà
Vầng trăng đầu ngõ soi quạnh vắng
Bóng mẹ chờ con lẫn bóng hoa
Đêm sâu vườn lặng ngân tiếng dế
Tiếng mưa trên lá, tiếng kinh cầu
Trái tim dịu dàng trong tiếng thở
Đều đều tiếng mẹ khắp không gian
Tạ ơn đời sống, này tháng Tám
Mùa thu đẹp quá sớm mai buồn
Nhà cũ thềm rêu in dấu mẹ
Con về buông hết mộng phù vân
