Bạt ngàn sóng
Ngập gió trời
Bao la biển
Ngút xa vời
Những người lính giữ đảo
Da nâu giòn dưới nắng gió Trường Sa
Chỉ hàm răng trắng bóng
Nở như hoa.
Như cây muống biển
Nằm trên cát bỏng
Nở tím hoa mang màu nhớ lính đảo
Những nỗi nhớ nhà
Cồn cào như sóng Trường Sa.
Mặn săn mặt như nước biển Trường sa.
Tôi đã qua
Những Đá Lớn, Đá Nam, Đá Thị
Những Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca.
Những gềnh san hô xây thành đảo nổi
Những ngọn Hải đăng vòi vọi canh trời.
Tôi đã thấy những người lính kính cẩn thả từng vòng hoa
Xuống vùng biển nước mặn hơn cả khi lính khóc
Tôi đã thấy những ngôi chùa mái cong như cánh võng
Quay mặt dõi về đất mẹ xa xôi
Đất nước tôi
Cả vùng biển vùng trời
Xanh áo lính, xanh sắc màu của biển
Những người lính chiến
Hiền như bông muống biển
Dữ dội như sóng biển
Cát bỏng dưới chân và gió mặn trên đầu
Vẫn đẹp như hoa Bàng vuông nở thâu đêm mùa hạ
Chỉ nỗi nhớ đất liền, nhớ người yêu xoáy trong tận dạ
Ngọt ngào từng giấc mơ.
Trường Sa ơi
Mai ta vào bờ
Vẫn hằn in từng gương mặt lần đầu gặp gỡ
Những Bình, những Thuần những Đạo những Vinh…
Những khuôn mặt ngời sáng lung linh
Mà thân thuộc như từ ngày còn thơ bé
Nếu có thể
Mơ một lần nữa đến với Trường Sa
Tôi sẽ mang về những trái bàng vuông bốn cạnh
Ươm nở hoa giữa lòng phố xá
Để Trường Sa luôn dung dị trong lòng.
![]() |
| Những người lính giữ đảo/ Da nâu giòn dưới nắng gió Trường Sa... |








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin