Vườn của ông

Thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư


 

 

 

 

 

Những bí và bầu

Mọc lên xanh mát

Ông trồng thêm những tuổi xanh cho bà

Vườn đang trổ những bông hoa

Đám rau bụi sả luống cà thêm vui

Ông trồng rau lang, rau má

Diếp cá, tần ô

Tía tô, lá lốt

Ông trồng tuổi mình

Trên mái đầu đã bạc

Gieo thêm vài hạt bình minh

Nụ cười mỗi sớm mai nở mãi

 

Ông lặn lội đường xa

Leo lên cánh rừng già

Mang về từng chùm phong lan khẳng khiu già nua xơ xác

Bàn tay chăm bẵm mỗi ngày  

Ông ươm linh hồn núi non

Trong những mầm hoa tím biếc

Vườn của ông

Xanh mãi

Bạn bè câu thơ tiếng hát

Tấm lòng quê trẻ lại

Trong lành như hạt sương mai

 

Sáng nay

Ông đặt giấc mơ

Trong gói kẹo cau chờ mạ

Giấc mơ thơm mùi lá trầu không

Ông ươm

Thêm tiếng trẻ thơ

Xanh trên đốm lá ngày xưa mạ trồng.

Bình luận