Vườn lan khoe sắc giữa lòng Cuba

Thu Hiên\ Theo Reuters
Ở ngoại ô Havana của Cuba, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề, một nhà kính ngập tràn sắc hoa vẫn ngày ngày được chăm chút. Những bông lan nhiều màu sắc không chỉ tạo nên một khu vườn rực rỡ, mà còn kể câu chuyện về tình yêu thiên nhiên và khát vọng gìn giữ vẻ đẹp đặc hữu của Cuba. Phía sau khu vườn ấy là hành trình nhiều năm của Lorenzo Suarez, người đã dành niềm say mê của mình để lai tạo và bảo tồn những giống lan quý.

Khu dân cư nơi ông Lorenzo Suarez ở tại vùng ngoại ô San Miguel de Padron, những góc phố mang dấu vết của thời gian, vỉa hè có chỗ đã xuống cấp, còn lớp sơn trên mặt tiền một số cửa hàng cũng dần phai màu. Nhưng bước vào bên trong ngôi nhà của ông, một thế giới khác hiện ra. Hàng trăm loài hoa lan khoe sắc, mang đến vẻ đẹp như một khu vườn nhiệt đới. Có những bông hoa màu vàng, xanh, có hoa điểm những đốm nhỏ hay những đường sọc, mỗi góc nhìn lại mở ra một sắc màu mới.

“Mỗi bông hoa đều khác nhau. Từ màu sắc, kích thước cho đến cách chăm sóc. Điều đó khiến tôi say mê”, ông Suarez, 50 tuổi, một chuyên gia về hoa lan đồng thời là kỹ sư nông nghiệp, chia sẻ. 

Nhà kính rộng lớn của ông như một khoảng xanh giữa lòng đô thị, nơi niềm đam mê với hoa lan vẫn được vun đắp trong bối cảnh nền kinh tế Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn do tình trạng mất điện và thiếu hụt nhiều mặt hàng. 

Ở nhiều quốc gia khác, một cơ sở có quy mô như của ông Suarez có thể trở thành một mô hình kinh doanh, chuyên nhân giống và cung cấp cây hoa cho các đại lý cũng như người tiêu dùng. Nhưng tại Cuba, nơi thị trường hoa lan còn hạn chế và không có nhiều cửa hàng cây cảnh, ông tìm thấy giá trị của công việc này ở một hướng khác.

Ban đầu theo đuổi lĩnh vực nông học, ông Suarez từng nghiên cứu cải thiện đặc tính di truyền của các loại cây trồng phổ biến tại Cuba như cà chua, lúa, sắn và khoai môn.
Điều cuốn hút ông chính là niềm vui khi tạo ra những giống cây mới. “Việc trồng hoa lan là một bước tiến rất lớn”, ông nói khi chăm sóc những cây lan vốn đòi hỏi điều kiện ánh sáng và độ ẩm đặc biệt để phát triển.

Năm 2009, ông lai tạo thành công giống lan lai làm cảnh đầu tiên của Cuba - một loài hoa mang sắc hồng, vàng và trắng mà ông đặt tên là “Bella Lorena”. Ngày nay, ông tập trung lai tạo các giống lan bản địa của Cuba với những giống được nhập từ nước ngoài.

Mục tiêu của ông là tạo ra những giống lan vừa mang vẻ đẹp đặc trưng của hoa lan Cuba, vừa có khả năng thích nghi tốt hơn với điều kiện khí hậu đang thay đổi, qua đó góp phần giảm nhu cầu tìm kiếm và khai thác những loài lan quý hiếm trong tự nhiên. “ Tôi đang tạo ra những giống lai có khả năng thích nghi tốt hơn với điều kiện khí hậu hiện nay, đồng thời cũng hấp dẫn và bắt mắt hơn, để mọi người không còn vào rừng để khai thác lan”, ông chia sẻ.

Theo Hiệp hội Thực vật Cuba, nước này có khoảng 300 loài lan bản địa, trong đó nhiều loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn, nhà kính của ông Suarez vẫn lặng lẽ giữ lại những sắc màu của thiên nhiên Cuba - nơi mỗi giống lan mới được tạo ra không chỉ từ kiến thức, mà còn từ niềm say mê và mong muốn gìn giữ vẻ đẹp của những loài hoa bản địa.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận