Ngay trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, khi không khí chào năm mới 2026 còn lan tỏa, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành một công điện mang tính mệnh lệnh hành động, được đặt tên “Chiến dịch Quang Trung”, gợi nhắc ý chí tiến công mạnh mẽ, dứt khoát ngay từ thời khắc mở đầu năm mới.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Tổ xây dựng Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão, lũ tại xã Hòa Thịnh. Ảnh: Báo Nhân Dân |
Đằng sau cái tên đầy hào khí ấy là một cuộc chạy đua với thời gian, với mục tiêu tối thượng là hoàn thành dứt điểm việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân miền Trung bị thiệt hại do thiên tai. Mọi nỗ lực phải cán đích trước ngày 15/1/2026, nhằm đảm bảo người dân được an cư lạc nghiệp trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời kịp khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trọn vẹn.
“Chiến dịch Quang Trung” nhắc ta về cuộc hành quân thần tốc, táo bạo, bất ngờ của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789. Khi ấy, tốc độ quyết định vận mệnh non sông. Còn hôm nay, trong Công điện số 01, tốc độ chính là thước đo niềm tin của nhân dân và là niềm hy vọng của đồng bào vùng lũ.
Thủ tướng chỉ đạo “làm 3 ca, 4 kíp”, làm ngày làm đêm, làm xuyên lễ tết. Tinh thần khẩn trương ấy trước nay thường dành cho những công trình quốc gia nghìn tỷ, nay được dồn lực cho từng nếp nhà dân.
Bởi lẽ, niềm vui ngày Đại hội và cái Tết của đất nước sẽ chẳng thể vẹn tròn nếu giữa lúc chúng ta bàn về sự vươn mình rực rỡ, thì ngoài kia đồng bào mình vẫn phải co ro trong những túp lều gió lạnh.
Mục tiêu 15-1 là mệnh lệnh, chất lượng công trình là thước đo trách nhiệm. Trong công điện, Thủ tướng nhấn mạnh người đứng đầu địa phương phải “chịu trách nhiệm về chất lượng công trình”.
Điều này nhắc nhở những người liên quan rằng: Dù làm thần tốc, dù chạy đua với ngày tháng, nhưng mỗi viên gạch đặt xuống, mỗi mái tôn lợp lên phải đảm bảo sự vững chãi, an toàn tuyệt đối. Xây nhà cho dân là để dân ở cả đời, để dân tránh trú bão lũ về sau, chứ không phải làm tạm bợ cho xong chỉ tiêu. Sự an toàn của người dân sau khi dọn vào ở mới chính là thước đo thành công cuối cùng của Chiến dịch.
Trong Công điện, Thủ tướng yêu cầu rất rõ: Nếu khó khăn vượt thẩm quyền, phải báo cáo ngay trong ngày 3/1/2026. Đây thực sự là một “tối hậu thư” về trách nhiệm. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cần rà soát ngay lập tức mọi nguồn lực.
Sẽ không có lời giải thích nào phù hợp sau ngày 3-1 nếu hôm nay các địa phương im lặng, để rồi đến hạn chót 15-1 công việc vẫn dở dang. Sự im lặng lúc này, hoặc sự chậm trễ sau này, đều là sự thiếu sót lớn trước nỗi mong chờ của dân.
Đó là mệnh lệnh từ trái tim, bất kỳ ai thờ ơ, đứng ngoài cuộc, đều có lỗi với nhân dân.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin