Điện về bản trước thềm năm mới

Văn Lạ - Lê Hoàng 11:50, 13/02/2026

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết Nguyên đán đang lan tỏa khắp các bản làng, thôn xóm vùng cao, niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội khi ánh điện quốc gia bừng sáng trong những nếp nhà. Với nhiều hộ ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc có điện lưới là mong ước từ lâu.

Nhân viên điện lực lắp đặt đường dây sau công tơ cho người trong tiết trời mưa phùn, giá rét.
Nhân viên điện lực lắp đặt đường dây sau công tơ cho người dân.

Trong làn sương sớm của những ngày giáp Tết, mặc dù trời lạnh giá, mưa phùn, đường sá đi lại khó khăn nhưng lực lượng công nhân của Đội Quản lý điện lực khu vực Ba Bể vẫn vượt chặng đường hơn 10km có mặt tại thôn Cốc Diển, xã Phúc Lộc, để lắp đặt đường dây và các thiết bị điện cho người dân. Khoảnh khắc đóng điện, căn nhà của gia đình anh Phùng Vờn Phin bừng sáng.

Anh Phin xúc động chia sẻ: Từ nay gia đình tôi không phải thắp đèn dầu hay mang pin xuống trung tâm xã nhờ sạc nữa. Có điện, tôi dự định mua máy thái chuối, thái cỏ để chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Trước đây, cuộc sống của người dân nơi đây phụ thuộc vào đèn dầu, ắc quy hoặc máy phát điện nhỏ. Mỗi đợt mưa kéo dài, cuộc sống thêm phần chật vật; trẻ nhỏ học tập trong thiếu thốn, việc chế biến nông sản bị hạn chế. Bởi vậy, khi dòng điện lưới quốc gia được kéo về tận bản ngay trước thềm năm mới, niềm vui như bừng sáng trên những gương mặt.

Anh Phùng Toàn Pham, cùng thôn, cho biết trước kia mỗi lần xay xát thóc phải chở xuống trung tâm xã, gặp mưa trơn trượt rất vất vả. Giờ có điện, tôi dự định mua máy xay xát để phục vụ gia đình và bà con trong thôn. Cuộc sống chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Nhân viên điện lực lắp đặt bảng điện trong nhà và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn.
Nhân viên điện lực lắp đặt bảng điện trong nhà và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn.

Những con đường bê tông dẫn vào bản làng như bừng sáng hơn dưới ánh điện mới vừa được thắp lên. Trong mỗi ngôi nhà, bóng đèn sáng trưng, tiếng tivi vang lên rộn ràng mang theo không khí đón Xuân sớm, làm ấm cả những nếp nhà vùng cao.

Người dân phấn khởi vì năm nay việc chuẩn bị Tết thuận lợi hơn nhiều: Gói bánh, chế biến thực phẩm không còn phải lo thiếu ánh sáng, cũng chẳng phải canh chừng từng giờ phát điện bằng máy mini như trước kia nữa.

Theo ông Triệu Đức Tụng, Đội phó Đội Quản lý điện lực khu vực Ba Bể, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp đưa điện về bản trước Tết. Đến nay, trên 97% hộ dân trong khu vực đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Một số nhóm hộ ở vùng xa, địa hình phức tạp đang được đưa vào kế hoạch đầu tư thời gian tới.

Những ngày giáp Tết, cán bộ điện lực vẫn tất bật hoàn thiện từng đường dây hạ áp, lắp đặt công tơ, bảng điện, hỗ trợ người dân kéo dây, lắp thiết bị trong nhà.

Cùng với việc đóng điện, công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cũng được chú trọng, giúp bà con biết cách lắp đặt đúng quy chuẩn, phòng tránh cháy nổ, bảo vệ hành lang lưới điện để dòng sáng ấy được bền lâu và an toàn trong mỗi gia đình.

Ánh điện về bản không chỉ thắp sáng từng mái nhà mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thông tin, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân vùng cao. Trong không khí đón Xuân, niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa, tiếp thêm động lực để bà con vững tin bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng.