Một nhịp cầu nối vạn tấm lòng

Ngọc Chuẩn 08:43, 13/02/2026

Thông qua Câu lạc bộ (CLB) Nhân Ái 11/11 Thái Nguyên, toàn bộ số tiền và hiện vật do các nhà hảo tâm ủng hộ được chuyển đến những địa chỉ cần được quan tâm giúp đỡ. Nhận được hỗ trợ kịp thời, nhiều cảnh đời vơi bớt khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Cảm mến đức độ ấy, nhiều người gọi CLB là một nhịp cầu nối vạn tấm lòng.

Bữa cơm “Tết sum vầy” tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh 
do các thành viên Câu Lạc bộ Nhân Ái 11/11 Thái Nguyên tổ chức.
“Tết sum vầy” tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh do các thành viên Câu lạc bộ Nhân Ái 11/11 Thái Nguyên tổ chức.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhà nhà bận rộn sắm sanh, nhưng các thành viên CLB Nhân Ái 11/11 Thái Nguyên còn bận rộn với công việc chăm lo cho những cảnh đời thiếu may mắn. Đó là việc mang Tết đến cho người nghèo, người không may mắn rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Câu chuyện được bắt đầu từ hơn 10 năm trước (2015), một nhóm bạn sinh năm 1974 ở Thái Nguyên khi ngồi trà nước với nhau đã nghĩ việc “hành hiệp trượng nghĩa”. Để “danh chính, ngôn thuận”, họ được cơ quan chức năng khuyến khích, cho phép hoạt động và CLB Nhân Ái 11/11 Thái Nguyên được thành lập với gần 20 thành viên.

Để đạt được mục đích chia sẻ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên CLB tự đóng góp; đồng thời vận động người thân, bạn bè cùng tham gia ủng hộ. Ngay từ ban đầu, toàn bộ số tiền và hiện vật gom lại đều được chuyển đến đúng địa chỉ cần được giúp đỡ nên đã củng cố vững chắc hơn lòng tin của thành viên đối với tổ chức CLB.

Chị Vũ Thị Mai, Chủ nhiệm CLB, cho biết: Tiền, hiện vật chuyển vào tài khoản của CLB được sử dụng công khai, minh bạch, mọi người cùng bàn, được biết. Đó chính là nền tảng vững chắc để CLB ngày càng phát triển mạnh. Ví như trong quá trình đi tài trợ, CLB cử thành viên quay video, chụp ảnh chia sẻ lên nhóm chung và một số trang mạng xã hội, rồi có “báo cáo” riêng với nhà tài trợ.

Bằng hình ảnh “trực quan sinh động”, cách làm rõ ràng, mạch lạc, việc tiếp nhận tài trợ và trao tiền, quà tài trợ đều có sổ sách ghi chép đầy đủ, công khai, nên hoạt động của CLB ngày càng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội.

Câu Lạc bộ trao hàng trăm suất quà Tết Nguyên đán 2026 cho người nghèo.
Câu Lạc bộ trao hàng trăm suất quà Tết Nguyên đán 2026 cho người nghèo.

Cùng thời gian, số người tham gia đồng hành cùng CLB tăng, từ gần 20  thành viên ban đầu, đến nay có 86 thành viên. Đặc biệt là sự tin tưởng, gửi gắm của các nhà hảo tâm đổi với CLB ngày càng lớn, trong đó có bà con người Việt sinh sống ở nước ngoài.

Riêng năm 2025 CLB CLB huy động được hơn 5 tỷ đồng và nhiều hiện vật có giá trị để chuyển đến tay người nghèo, hộ nghèo, người không may rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người dân lâm cảnh khó khăn đã tìm đến CLB xin trợ giúp. Trường hợp cháu Hoàng Thái Sơn, sinh năm 2011, xóm Um, phường Quyết Thắng, dùng thuốc nổ chế pháo bị tai nạn cụt chân trái, gẫy chân phải và tay phải.

Rồi cháu Lý Minh Hiếu, học sinh  lớp 10A3, Trường THPT Trần Phú, bị tai nạn giao thông gãy xương chậu, gãy xương đùi phải… Biết tin, CLB đã huy động đóng góp được một khoản tiền 11 triệu đồng giúp cho Sơn; 17 triệu đồng giúp cho Hiếu.

Nhiều trường hợp không may rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được CLB hỗ trợ đột suất đã giảm bớt áp lực chi phí trong điều trị. Trong những năm gần đây, CLB đã duy trì được một việc làm mang tình người sâu nặng là đến với những người nghèo nhất, khổ cực nhất và bất hạnh nhất.

Tết Nguyên Đán Bình Ngọ 2026 đã về rất gần, các thành viên CLB Nhân Ái 11/11 Thái Nguyên cũng bận rộn nhiều hơn với những bữa cơm Tết ấm lòng bệnh nhân nghèo. Và nữa, đó là phải bảo đảm những phần quà mạnh thường quân gửi gắm CLB được chuyển đến đúng địa chỉ cần.