Chuyện bác sĩ trực Giao thừa

Tùng Lâm 07:33, 06/02/2024

Tết đã đến rất gần. Trên khắp các nẻo đường ở Thái Nguyên, đâu đâu cũng thấy không khí Tết ngập tràn với hoa đào, hoa mai. Khi mọi nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón năm mới thì những cán bộ trong ngành Y tế vẫn bận rộn với công việc cứu người. Dù lịch trực Tết có dài, có những năm không được đón Giao thừa cùng người thân nhưng ai cũng hiểu, đã theo nghề là phải hy sinh vì nghề…

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phú Bình khám cho người bệnh.
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phú Bình khám cho người bệnh.

Khoảng 1 tuần nay, lượng bệnh nhân nhập viện ở Bệnh viện đa khoa Phú Bình có phần tăng hơn trước. Ngoài những bệnh nhân lớn tuổi, mắc các chứng bệnh về cơ xương khớp, nhập viện do tình trạng đau đớn khi thời tiết chuyển mùa thì cũng có không ít người nhập viện do ngộ độc thức ăn hoặc sản phụ đến kỳ sinh nở…

Dự kiến, đến ngày 30 tháng Chạp, trừ những trường hợp đặc biệt, còn lại, hầu hết bệnh nhân đều được xuất viện, trở về ăn Tết cùng gia đình. Dù vậy, Bệnh viện vẫn duy trì quân số trong những ngày Tết nhằm đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

Bác sĩ Đồng Tiến Nam, Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Phú Bình, chia sẻ: 6 năm gắn bó với nghề là từng ấy năm tôi đều tham gia trực Tết. Có năm trực từ trước Tết đến qua Giao thừa mới về nhà; có năm mùng 1 Tết đã đi làm. Công việc đặc thù nhưng gắn bó lâu dần tôi cũng đã quen với việc trực Tết hằng năm. Có những lúc, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi mình là người đón trẻ sơ sinh đầu tiên trong năm mới trên phạm vi toàn quốc hoặc của tỉnh. Tết năm ngoái, tôi đã tham gia ca đỡ đẻ và chào đón công dân đầu tiên của huyện vào 0 giờ 3 phút. Khi ấy, không chỉ sản phụ và người thân của trẻ cảm thấy hạnh phúc mà những y, bác sĩ như chúng tôi cũng rất phấn chấn…

Trong những ngày giáp Tết, không chỉ riêng Bệnh viện đa khoa Phú Bình mà ở nhiều bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và cả Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số bệnh nhân nhập viện cũng có xu hướng tăng lên. Bác sĩ Lâm Văn Tài, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên), cho hay: Những ngày cuối năm, số ca bị ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng, nhất là trong thời điểm chuyển mùa, thời tiết nồm ẩm, nhiều loại thức ăn dễ bị ôi thiu. Tuy nhiên, số trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông có xu hướng giảm, đặc biệt là khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường. Dù lượng bệnh nhân tăng hay giảm thì chúng tôi vẫn bắt buộc phải duy trì quân số để trực Tết. Những năm trước, Giao thừa nào Khoa cũng tiếp nhận các bệnh nhân bị tai nạn pháo nổ, tai nạn giao thông và không ít trường hợp xuất huyết dạ dày… Là bác sĩ, tôi chỉ mong ngày Tết không phải tiếp đón những bệnh nhân như thế. Chúng tôi không ngại trực Tết, chỉ mong người dân biết giữ gìn sức khỏe …

Ở các bệnh viện, trực Tết, nhất là trực cấp cứu vô cùng vất vả. Nhiều y, bác sĩ dù đã theo nghề nhiều năm nhưng vẫn có chút buồn khi không được đón Giao thừa bên người thân. Dẫu vậy, nỗi buồn ấy qua đi nhanh khi họ giúp được nhiều bệnh nhân đang ở lằn ranh của sự sống và cái chết thoát khỏi "lưỡi hái của của tử thần”, phục hồi tích cực và được xuất viện.

Bác sĩ Lê Dương Mười, Phó Trưởng Khoa Gây mê và hồi sức, đang phụ trách Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Phú Bình, nói: Khi cấp cứu những bệnh nhân nặng kịp thời, điều trị ổn định, sau ca trực Tết, trở về với gia đình, tôi và các đồng nghiệp cảm thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Từ thực tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh cho thấy, đến nay các đơn vị đều đã xây dựng kế hoạch trực Tết Nguyên đán năm 2024 nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh tốt nhất cho người dân. Kíp trực đều được đảm bảo đủ quân số trong đêm Giao thừa, mùng 1, mùng 2 và 3 Tết...

Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế, cho hay: Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trực Tết ở 4 cấp (trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ). Đồng thời xây dựng kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm hoạ, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, đội cơ động đáp ứng nhanh sẵn sàng. Tuy nhiên, điều chúng tôi mong muốn nhất là dịp Tết không có bệnh nhân đến bệnh viện. Mọi nhà, mọi người đều mạnh khỏe, đón Tết đầm ấm bên người thân...