Chiếu phim hoạt hình ở Gaza mang nụ cười trở lại với trẻ em

Đăng Thái/Theo Reuters

Giữa những khu lều tạm ở thành phố Gaza, một rạp chiếu phim lưu động đã mang đến những phút giây giải trí hiếm hoi cho trẻ em phải sống trong cảnh chiến tranh. Những bộ phim hoạt hình giúp các em tạm quên đi nỗi sợ hãi, sự tàn phá và bất an thường ngày.

Chương trình hướng tới việc giúp trẻ em tạm thời thoát khỏi nỗi sợ hãi do chiến tranh.

Chương trình hướng tới việc giúp trẻ em tạm thời thoát khỏi nỗi sợ hãi do chiến tranh.

Chăm chú hướng mắt về màn hình lớn rực sáng, những em nhỏ tập trung giữa các khu lều ở thành phố Gaza để xem phim hoạt hình, trong khuôn khổ một chương trình chiếu phim lưu động.

Sáng kiến mang tên “Đôi cánh nhỏ”, do Quỹ Masharawi dành cho điện ảnh và các nhà làm phim tại Gaza phối hợp với các tổ chức quốc tế và trong nước triển khai, đưa các buổi chiếu phim đến những nơi trú ẩn và các khu trại, nhằm mang đến hoạt động giải trí và văn hóa cho trẻ em phải rời bỏ nhà cửa.

Điều phối viên dự án Asma Dababesh cho biết, chương trình hướng tới việc giúp trẻ em tạm thời thoát khỏi nỗi sợ hãi, sự tàn phá và cảm giác bất an mà các em đang phải trải qua trong chiến tranh.

“Chúng tôi đến những nơi trú ẩn này, tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em, giúp các em tạm rời xa không khí của sự tàn phá, sợ hãi và kinh hoàng. Dù chiến tranh vẫn tiếp diễn tại Dải Gaza, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để giúp các em thoát khỏi bầu không khí sợ hãi ấy, dù chỉ trong vài giờ.” – Cô Asma Dababesh, nói.

Mỗi buổi chiếu kéo dài khoảng 3 giờ, kết hợp với các trò chơi, âm nhạc và nhiều hoạt động khác. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết chương trình đang phải đối mặt với không ít khó khăn, từ việc di chuyển, nguồn điện hạn chế cho đến những lo ngại về an toàn.

Các em nhỏ chăm chú xem phim trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Các em nhỏ chăm chú xem phim trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Các em nhỏ cùng gia đình ngồi giữa những khu lều và trên các ban công gần đó để theo dõi bộ phim hoạt hình. Một khán giả cho biết, buổi chiếu đã mang lại hy vọng và nụ cười cho những đứa trẻ đã nhiều năm không có cơ hội được đến rạp chiếu phim.

“Buổi chiếu phim này đã mang lại hy vọng cho những đứa trẻ ở đây. Đã ba năm rồi các em không được xem phim, và có những đứa trẻ thậm chí còn không biết một màn hình trông như thế nào. Buổi chiếu đã mang nụ cười trở lại trên khuôn mặt các em.” – Cô Layan, một khán giả tham gia buổi chiếu phim, chia sẻ.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận