Ở tổ 9, phường Gia Sàng (Thái Nguyên), có một không gian mà ở đó những gam màu trong trẻo của tuổi thơ được thỏa sức cất lời. Những viên sỏi vô tri trở thành bức tranh nhỏ, mảnh gỗ, tấm vải hay trang giấy trắng trở thành nơi các em gửi gắm trí tưởng tượng. Đó là Nhà trải nghiệm Homei nơi tình yêu hội họa được gieo từ những nét cọ đầu tiên.

Họa sĩ Văn Thao hướng dẫn các bạn học sinh quan sát và cảm nhận cái đẹp từ hội họa.
Không gian tại Homei không đơn thuần là nơi trưng bày tranh. Ở đó, hội họa được đưa đến gần hơn với trẻ em bằng những hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Các em được cầm cọ, pha màu, lựa chọn chất liệu và tự mình tạo nên tác phẩm theo cách riêng. Có bức tranh còn vụng về, có mảng màu chưa thật cân đối, nhưng trong mỗi nét vẽ đều thấp thoáng một thế giới riêng đầy hồn nhiên và giàu tưởng tượng.
Những bức tranh của các họa sĩ được trưng bày tại Homei cũng trở thành cầu nối để các em bước vào thế giới nghệ thuật. Từ những đường nét, sắc màu tưởng như quen thuộc, các em được nghe kể về câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm, được trò chuyện với người làm nghệ thuật và quan sát cách một ý tưởng được chuyển hóa thành hình hài trên mặt tranh.
Đặc biệt, sự đồng hành của các họa sĩ Thái Nguyên mang đến cho không gian này một nét riêng. Không giữ nghệ thuật ở khoảng cách xa, các nghệ sĩ trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những câu hỏi của trẻ và khuyến khích các em thử nghiệm.
Họa sĩ Văn Thao, Chi hội Mỹ thuật, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, chia sẻ: Điều quan trọng nhất là hội họa giúp các em có một không gian để tự do thể hiện suy nghĩ và cảm xúc. Khi được cầm cọ, được lựa chọn màu sắc và tự mình tạo nên một tác phẩm, các em sẽ cảm thấy tự tin hơn. Qua đó, trí tưởng tượng, khả năng quan sát và cảm nhận cái đẹp cũng được bồi đắp. Với chúng tôi, điều ý nghĩa nhất không phải là các em vẽ đẹp đến đâu, mà là các em có niềm vui và tình yêu với nghệ thuật.
Có lẽ vì thế, khu vực trải nghiệm sáng tạo luôn là nơi níu chân các bạn nhỏ lâu hơn cả. Những đôi tay nhỏ thoăn thoắt đưa cọ, những ánh mắt chăm chú theo dõi từng mảng màu, rồi bất chợt reo lên khi một hình ảnh quen thuộc hiện ra trên trang giấy. Ở đây, không có khuôn mẫu bắt buộc, cũng không có một đáp án duy nhất cho một bức tranh.
Bạn Dương Anh Thư, học sinh Trường THCS Hương Sơn, hào hứng cho biết: Em cảm thấy rất vui và thích thú vì ở đây chúng em được tự do sáng tạo, được thử vẽ trên nhiều chất liệu khác nhau. Trước đây em thường chỉ vẽ trên giấy, nhưng khi đến Homei, em còn được trải nghiệm vẽ trên đá, sỏi và nhiều chất liệu khác. Các cô chú họa sĩ cũng hướng dẫn rất tận tình nên em học được thêm nhiều điều và có thêm cảm hứng để vẽ.
![]() |
| Các bạn học sinh trải nghiệm vẽ trên đá. |
Từ giấy, đá, sỏi đến gỗ, vải... mỗi chất liệu lại mở ra một cách khám phá mới. Các em không chỉ học cách sử dụng màu sắc mà còn học cách quan sát thế giới xung quanh bằng đôi mắt tinh tế hơn. Một chiếc lá, một con vật, một ngôi nhà hay đơn giản là hình ảnh gia đình trong tâm trí cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng để các em bắt đầu một tác phẩm.
Theo họa sĩ Gia Bảy, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Trẻ em vốn có trí tưởng tượng phong phú, nhưng cần một môi trường để khả năng ấy được phát huy. Những không gian như Homei giúp các em được tiếp xúc trực tiếp với hội họa, được thử nghiệm nhiều chất liệu và quan trọng nhất là được tự do sáng tạo. Chúng tôi không đặt nặng việc các em phải tạo ra những tác phẩm hoàn hảo, mà muốn các em cảm thấy vui, mạnh dạn thể hiện suy nghĩ và từng bước hình thành tình yêu với nghệ thuật.
Đằng sau những giờ phút tưởng như chỉ để vui chơi, hội họa đang âm thầm mang đến cho trẻ nhiều giá trị. Đó là sự kiên trì khi hoàn thiện một bức tranh, khả năng quan sát khi lựa chọn hình ảnh, tư duy thẩm mỹ khi phối màu và sự tự tin khi giới thiệu tác phẩm của mình.
Mỗi đứa trẻ bước vào Homei mang theo một thế giới riêng. Có em tìm thấy niềm vui trong những mảng màu rực rỡ; có em say mê những đường nét tỉ mỉ; cũng có em chỉ đơn giản muốn thử xem một viên sỏi có thể trở thành gì dưới đôi bàn tay của mình. Và chính sự tự do ấy làm nên vẻ đẹp của nghệ thuật tuổi thơ.
Bởi đôi khi, điều đáng quý nhất không phải là một bức tranh đẹp, mà là khoảnh khắc một đứa trẻ dám đặt nét cọ đầu tiên lên trang giấy trắng. Từ một nét vẽ hồn nhiên, một niềm yêu thích có thể được nhen lên; từ một giờ trải nghiệm, một năng khiếu có thể được đánh thức. Homei đang góp thêm một không gian như thế cho trẻ em Thái Nguyên, nơi các em được sống trong sắc màu, được tự do sáng tạo và được lắng nghe chính mình.


