Mưu sinh trên những cánh đồng muối giữa sa mạc Syria

Thu Hiên\ Theo Reuters

Hàng chục người lao động đang khai thác muối từ các giếng nước mặn tại vùng sa mạc Sabkhat al-Muh, thuộc khu vực Palmyra của Syria, dưới cái nắng gay gắt để kiếm sống với mức thu nhập khiêm tốn.

Người dân vất vả mưu sinh trên những cánh đồng muối giữa sa mạc Syria để đổi lấy nguồn thu nhập khiêm tốn.

Người dân vất vả mưu sinh trên những cánh đồng muối giữa sa mạc Syria để đổi lấy nguồn thu nhập khiêm tốn.

Sabkhat al-Muh là một hồ nước mặn theo mùa nằm trong sa mạc Syria. Tại đây, người lao động khai thác muối từ những vùng đất trũng của hồ, sau đó vận chuyển về khu công nghiệp ở Palmyra.

Hằng năm, từ mùa Xuân cho đến khi những cơn mưa xuất hiện vào khoảng tháng 11, người lao động cùng gia đình di chuyển tới khu vực khô cằn này, dựng lều và ở lại nhiều tháng để làm nghề sản xuất muối.

Tháng 3 năm nay, ông Hassan Abboush, một người khai thác muối chuyển tới sa mạc cùng gia đình mình, cho biết ông không có nguồn thu nhập nào khác để trang trải cuộc sống gia đình.

“Mùa khai thác muối bắt đầu từ đầu mùa Hè, khoảng tháng 3 hoặc tháng 4, và chúng tôi tiếp tục sinh sống ở đây cho đến khi mưa xuống, vào tháng 11, khoảng giữa tháng 11 đến đầu tháng 12. Khi đó, chúng tôi mới rời khỏi đây. Năm nào chúng tôi cũng làm công việc này để kiếm sống. Chúng tôi không có nguồn thu nhập nào khác ngoài công việc này. Vì vậy, chúng tôi buộc phải làm nghề này.”- Hassan Abboush, nói.

Theo Abboush, người lao động được trả từ 12,5 đến 25 USD mỗi ngày, tùy thuộc vào lượng muối khai thác được. Tuy nhiên, đây chỉ là công việc mang tính thời vụ.

Còn theo Ahmed Mhawesh, chủ một cơ sở sản xuất muối, cho biết nhiều gia đình phải đến khu vực này để duy trì cuộc sống và trang trải các khoản chi phí.

Khu vực này sản xuất khoảng 300.000 tấn muối mỗi năm.

Khu vực này sản xuất khoảng 300.000 tấn muối mỗi năm.

“Đối với chúng tôi, sản xuất muối là công việc thời vụ. Chúng tôi khai thác muối và buộc phải ở lại các ruộng muối. Chúng tôi không thể rời bỏ công việc của mình. Có khoảng 100 gia đình hoặc hơn từ khu vực al-Muh đang ở đây, giữa sa mạc. Chúng tôi buộc phải đến đây để kiếm sống, trang trải các khoản chi phí và sinh hoạt.”- Ahmed Mhawesh chia sẻ.

Bên cạnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người lao động còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận chuyển muối từ khu vực khai thác đến nơi chế biến.

Theo Ahmed Mhawesh, đường sá gồ ghề khiến việc vận chuyển muối từ Sabkhat al-Muh đến khu công nghiệp ở Palmyra gặp nhiều trở ngại.

“Những khó khăn chúng tôi phải đối mặt tại khu vực sản xuất muối là đường sá xuống cấp, đặc biệt là việc vận chuyển muối từ Sabkhat al-Muh đến khu công nghiệp ở Palmyra. Đường sá rất gồ ghề. Chúng tôi khai thác muối từ sa mạc rồi vận chuyển đến khu công nghiệp, tại đây muối được rửa sạch và chuyển sang các công đoạn tiếp theo như phơi khô, nghiền, đóng gói và đưa ra thị trường.” - Ahmed Mhawesh cho biết.

Theo Giám đốc khu vực Palmyra Saher al-Saghir, khu vực này sản xuất khoảng 300.000 tấn muối mỗi năm, với khoảng 400 ha hiện được dành cho hoạt động sản xuất muối.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận