Sau 5 năm triển khai Đề án đưa công an chính quy về cấp xã, những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã trở thành “lá chắn” bình yên, vững chắc ở cơ sở. Khoác lên mình sắc áo xanh lá mạ, lực lượng công an cấp xã đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân, tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiết với bà con và trở thành điểm tựa vững chắc nơi cơ sở.
Công an xã Tân Thái (Đại Từ) luôn bám sát tình hình địa phương để xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. |
Những bước chân thầm lặng
Nhiều năm trước đây, Sảng Mộc là một trong những “điểm nóng” về tệ nạn cờ bạc của huyện Võ Nhai. Sự thay đổi chỉ đến khi công an chính quy về xã từ đầu năm 2020. Lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp như: Lập danh sách các đối tượng thường xuyên tổ chức, tham gia đánh bạc để đưa vào diện quản lý; tổ chức các kíp tuần tra (2-3 buổi/tuần), tuần tra đêm; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tích cực phát giác, tố giác những người liên quan đến hành vi đánh bạc; đưa nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội, cờ bạc vào hương ước của xóm bản…
Ở núi rừng Sảng Mộc, dấu chân của các cán bộ, chiến sĩ Công an in trên khắp nẻo đường, tận các điểm ở sâu trong rừng hoặc trên núi cao. Nhờ đó, chỉ sau hơn 1 năm, Công an xã đã cơ bản triệt phá được các tụ điểm đánh bạc.
Để cuộc sống bình yên luôn có bước chân thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ công an nơi cơ sở. Không chỉ nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự, công an cấp xã cũng làm hàng chục “đầu việc” khác như: công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, chuyển đổi số… Tất cả các nhiệm vụ đều được cán bộ, chiến sĩ quán triệt và triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Như tại Công an xã Bình Long (Võ Nhai), thời gian gần đây, mỗi ngày làm việc bắt đầu sớm hơn thời gian theo quy định khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Buổi sớm, khi màn sương mỏng như tơ giăng tỏa khắp không gian, các cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại đơn vị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Đại úy Tô Quốc Huy, Trưởng Công an xã Bình Long, chia sẻ: Đơn vị đang tăng cường hỗ trợ cài đặt, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID và cài đặt chữ ký số công cộng. Do người dân vùng cao có thói quen đi rừng, đi rẫy cả ngày hoặc vài ngày nên chúng tôi phải tranh thủ buổi chợ sớm hoặc buổi tối để tập trung hướng dẫn bà con.
Công an xã Bình Long phối hợp với Huyện đoàn Võ Nhai và Ban Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. |
Tương tự, ở các địa phương khác trong toàn tỉnh, không chỉ các hoạt động chuyên đề, trong các công việc thường nhật, lực lượng công an cấp xã cũng quán triệt quan điểm “hết việc chứ không hết giờ” để giải quyết thông suốt mọi đề nghị của người dân.
Những "người con" của dân
Trò chuyện với người dân ở các địa phương, chúng tôi được nghe nhiều lời khen ngợi dành cho các cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã. Ông Nguyễn Văn Thăng, tổ dân phố Thơm, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình), nói: Công an thị trấn rất trách nhiệm với công việc và tận tình với người dân. Có việc gì cần sự hướng dẫn của Công an, tôi đều được giải đáp, hỗ trợ nhiệt tình, kể cả vào ngoài giờ làm việc.
Ông Lê Văn Tiến, ở xóm Đức Long, xã Khôi Kỳ (Đại Từ): Từ ngày công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự ở địa phương có nhiều thay đổi tích cực. Các vụ việc như mất trộm chó, bị trộm cắp tài sản gần như không còn xảy ra. Chúng tôi rất yên tâm làm ăn, sinh sống.
Trong đời sống hằng ngày, nhiều câu chuyện về những hành động đẹp, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an cũng tạo được sức lan tỏa lớn. Chắc hẳn nhiều người chưa quên hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an đằm mình giữa dòng nước trong trận lụt lịch sử năm 2024 để hỗ trợ nhân dân.
Trong trận lụt này, ở tuyến cơ sở, công an cấp xã là lực lượng có mặt đầu tiên để nắm bắt tình hình, trợ giúp và kết nối hỗ trợ các hộ dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.
Hay như mấy tháng qua, trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động trên phạm vi cả nước, các cán bộ, chiến sĩ Công an đã không ngần ngại xắn tay trở thành những người thợ giúp đỡ phá dỡ nhà, đào móng, đổ đất, xây tường, lợp mái… để dựng nên những ngôi nhà vững chắc cho người nghèo.
Có thể nói, chưa bao giờ, hình ảnh đẹp của các cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã lại ghi dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân và có sức lan tỏa mạnh mẽ như hiện nay.
Điểm tựa lòng dân
Từ thực tế cho thấy, sau hơn 5 năm thực hiện Đề án đưa công an chính quy về cấp xã, tại các địa phương trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, lực lượng Công an đã khẳng định được vai trò trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Nổi bật là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.
Màu áo xanh lá mạ đã trở thành biểu tượng quen thuộc, thân thương trong ánh nhìn của bà con nhân dân, từ nông thôn, thành thị đến vùng sâu, vùng xa. Những việc làm ý nghĩa như giúp đỡ nhân dân ngày công để xóa nhà dột nát, giúp đỡ bà con gặt lúa, thu hoạch nông sản hay ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, khám phá các vụ án nghiêm trọng… đã trở thành những việc làm thường xuyên của lực lượng công an cấp xã.
Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ thể hiện sâu sắc tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, “sâu một việc, biết nhiều việc”, mà cao hơn là thể hiện sáng ngời bản chất Công an nhân dân thực sự “sống trong lòng dân”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Họ không chỉ trở thành bức "tường thành" về an ninh trật tự, mà còn là chỗ dựa vững chắc, bình yên cho nhân dân, được nhân dân yêu quý, tin tưởng.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin