Gaza: Những con vật kiệt quệ giữa chiến tranh

Cẩm Tú/Theo Reuters

Tại một sở thú gần trại tị nạn Nuseirat ở Dải Gaza, những con vật từng mang đến niềm vui cho trẻ em nay cũng đang phải vật lộn để tồn tại giữa thiếu thốn, bom đạn và chiến tranh.

aaa
Tình trạng thiếu thức ăn, thuốc men và vaccine khiến sức khỏe của những con vật ngày càng suy giảm.

Những con sư tử nằm im trong chuồng, gần như không phản ứng khi những đứa trẻ đứng bên ngoài. Những con khỉ cũng mệt mỏi, uể oải. Trong khi đó, vẹt được người chăm sóc đưa ra ngoài để trẻ em có thể vuốt ve, chơi cùng.

Chủ sở thú, anh Mahmoud Gomaa, cho biết kể từ khi chiến tranh bắt đầu, anh đã nhiều lần di chuyển đàn thú để tìm nơi an toàn.

“Ngay từ đầu cuộc chiến, mọi người tìm cách cứu lấy chính mình, còn tôi lại tìm cách cứu những con vật, thậm chí còn hơn cả việc cứu bản thân. Mỗi lần sơ tán đều là một cuộc chiến, bởi những con vật đi cùng tôi không thể tự lên tiếng cầu cứu. Tôi muốn cứu chúng”.

Sở thú ban đầu được đặt tại thành phố Rafah. Sau đó, những con vật sống sót lần lượt được đưa tới Khan Younis, Deir al-Balah và hiện là Nuseirat. Tuy nhiên, trong một lần rời Rafah, anh Gomaa buộc phải bỏ lại ba con sư tử, nhiều cá sấu và hai con đà điểu châu Phi.

“Tôi không có thuốc gây mê, cũng không có lồng để vận chuyển chúng. Khi ấy các cuộc không kích diễn ra liên tục, và tôi chỉ có thể mang theo một phần nhỏ số động vật”.

aaa
Sở thú vẫn mở cửa để tạo niềm vui cho trẻ em Gaza.

Tình trạng thiếu thức ăn, thuốc men và vaccine khiến sức khỏe của những con vật ngày càng suy giảm. Bác sĩ thú y Nidal Fadel cho biết tình hình hiện nay là “thảm họa”.

“Những người nuôi thú hiện phải cho các động vật ăn thịt đông lạnh. Đây là một chế độ dinh dưỡng sai lầm và là thảm họa đối với chúng, bởi trong tự nhiên, chúng ăn con mồi tươi”.

Trong hoàn cảnh đó, sở thú vẫn mở cửa như một khoảng lặng hiếm hoi cho trẻ em Gaza. Ông Karam Al-Mazin, một khách tham quan, nói: “Ngày nay, trẻ em không còn nơi nào để vui chơi. Xung quanh chỉ có đống đổ nát, đá và những túp lều. Vì thế, chúng tôi buộc phải đưa tụi nhỏ tới sở thú để giải trí”.

Với những đứa trẻ Gaza, tiếng khỉ, tiếng chim hay hình ảnh một con sư tử trong chuồng trở thành những khoảnh khắc hiếm hoi để các em được sống với tuổi thơ, thay vì chỉ biết đến đổ nát và chiến tranh.

Bình luận